Tôi sinh ra không phải là nhà văn, càng không phải là nhà thơ. Khi viết lên những dòng tâm sự, chia sẻ này có thể không hay, nhưng chính là tất cả tấm lòng đam mê nhiệt huyết của tôi dành cho bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.
Tôi đến với bảo hiểm thật tình cờ và bất ngờ như cái duyên đã được định sẵn. Bảo hiểm Prudential cho tôi một công việc cao quý đúng nghĩa với tinh thần nhân văn nhân bản sâu sắc, với thu nhập không giới hạn, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi nói có thể các bạn không tin, nhưng bảo hiểm đã làm con người trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi là một cô chủ nhỏ, mới tập kinh doanh cửa hàng tại nhà, thích tự do bay nhảy và đặc biệt không muốn bị gò bó thời gian cũng như bị người khác quản lý. Và khi đó tôi thật hài lòng với công việc này.
Cách đây 4 năm, với tôi bảo hiểm là một thứ hàng xa xỉ chỉ dành cho nhà giàu, cho người thừa tiền, cho người thích tin vào những thứ không có thật, nên họ mới để tiền tham gia bảo hiểm. Chính vì suy nghĩ tiêu cực đó luôn tồn tại trong đầu tôi, nên khi được đại lý bảo hiểm Prudential đến tư vấn, tôi không buồn quan tâm xem họ nói cái gì, bảo hiểm là gì và ra sao. Tôi còn từng mạnh mồm tuyên bố với mẹ rằng ”Mẹ có tiền đóng bảo hiểm cho con thì mẹ cứ cho con tiền làm ăn đẻ ra lãi gấp trăm lần bảo hiểm. Tội gì mình phải đóng tiền cho công ty bảo hiểm, rồi trở thành con nợ cho người ta đến đòi hàng năm. Sau này bảo hiểm vỡ nợ lấy gì mà đòi hả mẹ?".
Tuy nhiên, mẹ là một người rất yêu bảo hiểm và không lung lay trước những ý kiến có phần "ném đá hội nghị" của tôi. Mẹ vẫn quyết định nộp tiền tham gia bảo hiểm cho vợ chồng con cái nhà tôi. Mặc dù tôi hoàn toàn không thích, không tin, không cảm thấy bảo hiểm cần thiết, nhưng vì mẹ bắt ký, nên tôi cũng ký lấy lệ và tất nhiên mẹ là người đóng tiền.
Sau đó câu chuyện bảo hiểm bị tôi lãng quên cho đến ngày nhận được tin chồng bị tai nạn bất tỉnh, nằm trong viện E cấp cứu và không biết sống chết ra sao. Tôi vơ vội ví tiền chạy ra khỏi nhà lúc đó là 1h. Câu chuyện nếu chỉ dừng ở đây thì không có gì đáng để nói. Tôi chợt nhớ ra chồng có bảo hiểm y tế của công ty, nên tôi quay lại lấy rồi chạy xe một mạch sang bên viện. Rất may cho gia đình tôi, chồng không nguy hiểm đến tính mạng, mà chỉ bị dập xương gò má trái phải phẫu thuật ngay trong đêm. Lúc đó tôi mới lờ mờ nhận ra cái thẻ bảo hiểm cầm trên tay có tác dụng tuyệt vời như thế nào.
Gia đình tôi không phải thanh toán bất kỳ một đồng viện phí nào vì bảo hiểm đã thanh toán 100%. Chưa hết, khi tôi về nhà, đại lý bảo hiểm Prudential còn gọi xuống công ty lĩnh 3 triệu đồng tiền viện phí do Prudential chi trả. Tôi chỉ mất có 10 phút đế lấy được 3 triệu đồng từ công ty bảo hiểm. Điều đó làm tôi hết sức bất ngờ xem lẫn nhiều điều ngạc nhiên, vì trước đâu ai cũng nói chờ bảo hiểm trả tiền thì phải xin hết giấy nọ tờ kia, rồi họ gây khó khăn cho mình lắm, lấy được tiền bảo hiểm cũng bở hơi tai... Vậy mà thật không ngờ tôi lại lấy tiền bảo hiểm dễ dàng, nhanh chóng đến vậy. Đó chính là giây phút tôi quyết định gắn bó cuộc đời mình với một nghề mà người đời vẫn thường dèm pha "họ lừa đấy, tin gì mấy công ty bảo hiểm, phá sản họ bay về nước thì sao, đóng tiền mất giá đấy đóng làm gì…"
Tôi thầm cảm ơn trưởng nhóm đã cho tôi cơ hội được đi học, được hiểu bảo hiểm là gì và cần thiết như thế nào trong cuộc sống. Nếu may mắn nó giống như một sổ tiết kiệm dài hạn cố định, còn không may gặp rủi ro nó lại là chiếc phao cứu sinh, cứu vớt những người còn sống không phải chật vật với cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Vậy bảo hiểm đi vào tiềm thức của tôi đơn giản chỉ như vậy thôi.
Thời gian trôi đi thật nhanh, ngoảnh đầu lại tôi đã gắn bó được 4năm với công việc và khách hàng yêu quý. Theo thời gian, tôi đã thay đối mình trưởng thành hơn rất nhiều. Với vốn kinh nghiệm sống của bảo hiểm, tôi tự tin vào bản thân mình, vào công việc ý nghĩa này. Sau 4 năm làm việc với Prudential, tôi có một hệ thống khách hàng tương đối, thu nhập cũng ổn định. Hiện tại tôi đang là một chuyên viên huấn luyện của công ty Prudential. Tôi luôn mong muốn mang được hết tình yêu, niềm đam mê nhiệt huyết với bảo hiểm nhân thọ lên bục giảng, để cháy hết mình với các anh chị tư vấn viên mới.
Ngày hôm nay tôi tự hào là tư vấn viên của Prudential để được đứng trên bục vinh quang và sẽ cố gắng hết sức để mang lại sự bình yên cho hàng nghìn người dân Việt Nam đã, đang và sẽ là khách hàng của Prudential. Tôi cảm ơn bảo hiểm đã chấp cho tôi đôi cánh bay thật cao, thật xa đến đỉnh vinh quang.
Cuộc thi “Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi” do báo VnExpress phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net. |
Tạ Ngọc Anh