Có lẽ mỗi chúng ta, ai cũng từng nghe câu "Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến". Nghe như hạnh phúc đơn giản nhưng tại sao chúng ta lại khó cảm thấy hạnh phúc như vậy? Hạnh phúc của tình yêu đối lứa cũng như thế. Trên đời này, không thiếu người nhân phẩm tốt, điều kiện không quá tệ và họ đang độc thân nhưng sao lại không tìm thấy nhau được vậy?
Hay như câu "Hạnh phúc là biết đủ", "Hãy trân trọng những gì bạn đang có", chúng ta hoàn toàn có thể biết hạnh phúc là gì mà không thể chạm vào được, tại sao vậy? Bởi vì khả năng cảm nhận hạnh phúc thuộc về "con tim", là tâm hồn, tâm trí của chúng ta chứ không phải những thứ bên ngoài. Có những người tuy có đầy đủ phương tiện để hạnh phúc nhưng lại không cảm nhận được vì họ luôn luôn lo lắng, luôn nghi ngờ và trong lòng còn nhiều tham vọng. Thử hỏi tâm trí chúng ta luôn bận rộn với những điều đó, làm sao ta có thể tận hưởng được những thứ ta đang có, ta đã đạt được và người đang ở bên cạnh ta.
Khi người ta đồng ý trở thành bạn đời của nhau, họ lại cho rằng "nửa kia" là một thứ họ đã đạt được và lập tức không đặt tâm của họ vào "nửa kia" nữa, lại đặt tâm trí ra chỗ khác để tiếp tục đạt được những thứ khác như nhà cửa, xe cộ, danh vọng. Có nhà rồi lại muốn một ngôi nhà khác to hơn, xe đẹp hơn, chức vụ cao hơn thậm chí là "nửa kia" tốt hơn nữa. Họ quên mất rằng không dành tâm trí để tận hưởng từng phút giây với "nửa kia" vì họ nghĩ đã đạt được "nửa kia" rồi, người ấy sẽ luôn ở đó với họ mà không quan tâm người đó thế nào, muốn gì.
Chúng ta muốn đạt được những vật chất tốt hơn để đời sống tốt hơn cũng được nhưng trước tiên hãy tận hưởng đầy đủ hạnh phúc với người bạn đời của mình trước đã. Khi hai người thực sự có cảm xúc viên mãn bên nhau, những thứ khác có đạt được hay không, chúng ta vẫn đang hạnh phúc với bạn đời rồi mà.
Đó là đôi điều suy tư về hạnh phúc mà anh muốn gửi đến em. Đừng lo sợ điều gì nếu anh còn ở đây, em còn ở đây, ta còn bên nhau. Dù thế giới đổi thay thế nào cũng không đáng sợ bằng tâm ta thay đổi, không kiên định. Anh không hứa sẽ sang giàu đến đâu, chỉ hứa yêu em dài lâu. Anh không phải người hoàn hảo, xuất sắc, chỉ đang trên con đường hoàn thiện về mặt tâm hồn và luôn học cách yêu mỗi ngày để có thể chào đón em bằng sự dịu dàng nhất có thể. Anh sẽ càng mạnh mẽ hơn và nỗ lực hơn nhiều nếu có em trong cuộc đời.
Nếu muốn đến với anh, hy vọng em quan tâm tới nội tâm của anh đầu tiên, còn nếu em muốn quan tâm tới sự nghiệp của anh, đó là điều trong tương lai, hiện tại anh không có gì cho em thấy cả. Anh làm việc tại Hà Nội, tương lai mong muốn về quê hương hoặc tiếp tục sống tại Hà Nội miễn sao ở nơi nào có điều kiện sống tốt hơn.
Anh quan tâm nhất chính là nội tâm của em, còn điều kiện hoàn cảnh, công việc, học vấn của em không quá quan trọng. Nếu em hướng nội, có thể đồng cảm rất nhiều với anh. Hy vọng em dưới 31 tuổi hoặc có thể hơn chút cũng không phải vấn đề, không tôn giáo, chưa kết hôn hoặc có thể từng kết hôn nhưng chưa có con riêng, là người có tư tưởng không quan hệ trước hôn nhân. Tiêu chí chỉ mang tính chất tương đối, có thể thay đổi, quan trọng là chúng ta hiểu nhau và có chung niềm hạnh phúc.
Nếu em có lý tưởng tương đồng, hãy gửi thư cho anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam