Ngày 27/5, anh Nguyễn Tấn Thành, thôn Ma Oai, xã Phước Thắng cùng hàng xóm dọn dẹp đống đổ nát do lốc xoáy quét qua vào chiều hôm trước. Anh Thành cho biết khoảng 15h30, mây đen giăng phủ cả bầu trời, mưa nặng hạt rớt xuống. Gió lớn ập vào nhà anh, đẩy mái tôn bay lên. "Tôi hoảng sợ, chạy ra khỏi nhà, ít phút sau gió lốc cuốn bay mái tôn bay ra sau vườn", anh Thành kể.
Căn nhà gỗ, mái tôn của anh Chamalé Loanh gần đó cũng bị sập, nhiều đồ đạc trong nhà bị vỡ nát. Chuồng bò phía sau cũng bị đổ đã khiến hai con bò bị gãy chân. "Đang hạn hán, thấy mưa xuống, trong bụng mừng thầm. Nhưng bỗng dưng xuất hiện lốc xoáy, cả xóm hơn 40 nhà bị thiệt hại", anh Loanh cho biết.
Chị Chamalé Thị Ngông bế con nhỏ một tuổi nhìn ngôi nhà đổ nát buồn rầu. Tivi, tủ áo quần cùng nhiều thứ bị hư hại. Chị ở nhà cùng con nhỏ, vì chồng đang làm công nhân ở Bình Dương. Ở một mình, nên chiều qua khi thấy mưa lớn, gió rít ghê rợn, chị bồng con qua căn nhà kiên cố kế bên trú ẩn. "Nếu hai mẹ con em cố ở trong nhà, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, quá may mắn", chị Ngông nói.
Theo UBND huyện Bác Ái, có 110 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó, 35 căn bị sập và tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, tường rào trường mẫu giáo thôn Ma Ty, nhà xe trường THCS Lê Lợi, cổng chào thôn văn hóa và nhiều bảng hiệu, hàng quán ở xã Phước Thắng cũng bị sập. Hiện vẫn chưa thống kê được cụ thể thiệt hại.
Sáng nay, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân cưa, thu dọn cây ngã đổ, bảng hiệu, cổng chào, thu dọn tài sản. "Trong khi chờ dựng nhà lại, những người không có chỗ ở được bố trí ở tạm tại các nhà văn hóa thôn, nhà người quen", ông Hồ Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, cho biết.
Xã Phước Thắng nơi có nhiều nhà thiệt hại do lốc xoáy cách Phan Rang 45 km, vùng núi này tập trung phần đông đồng bào Raglai sinh sống.
Việt Quốc