Những năm gần đây, nhiều lần tôi muốn viết thư xin lời khuyên của mọi người nhưng rồi lại thôi vì sĩ, rằng đàn ông tuổi 32 lại yếu đuối không biết chọn một hướng đi cho mình sao. Hôm nay, tôi lấy can đảm viết vài dòng xin lời khuyên của mọi người.
Đến thời điểm hiện tại, công việc không còn thuận lợi như xưa nếu không muốn nói là khá khó khăn, tôi không còn động lực để làm, gần như bị đào thải. Vợ chồng tôi có nhà riêng ở một thành phố nhỏ và bé trai 5 tháng tuổi.
Tôi phân vân muốn theo đuổi ngành lập trình vì nghĩ nó thích hợp cho một người thiên về môn Toán (thế mạnh của tôi ở trường phổ thông). Điều lo lắng là gia đình, học phí và tuổi tác sẽ gây khó khăn cho tôi khi chọn hướng rẽ đó. Tôi có thể suy nghĩ ngây ngô nhưng đó thật sự là băn khoăn lúc này. Xin lời khuyên từ các anh chị và các bạn. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
Thái
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc