Ai đang nuôi chó hẳn sẽ biết cảm giác này: hằng ngày đối diện với ánh mắt thèm thuồng của cún cưng mỗi khi chúng nhìn thấy chủ nhân bưng tô đồ ăn trên tay.
Và nếu ta phớt lờ chúng, chúng sẽ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt đau khổ đến mức ta không thể cưỡng lại nổi, đành phải cho chúng nó một miếng để đổi lấy sự bình yên trong tâm hồn.

"Bố yêu con nhiều lắm, nhưng tô súp vẫn là của bố".

Tôi đồng cảm với bác - "Cây kem này của bố mà con trai".

"Max sẽ nhẫn nại ngồi đợi đến lượt, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian hợp lý thôi nhé".

"Vẻ mặt này".

Ánh mắt nghiêm nghị: "Tôi đang rất nghiêm túc".

"Thằng con trai tôi cũng muốn uống bia".

Ai đó chỉ tôi cách để nói không với cái mặt này đi?

"Tôi đồng cảm với anh".

Vâng, em này cũng vậy.

"Hè hè".

"Ngày nào nó cũng liếc tôi như thế".

"Giờ xin một miếng được không?"
Nancy (theo Bored Panda)