From: nga
Sent: Monday, November 24, 2008 4:25 PM
Subject: Gui toa soan: Ban Loan hay thang than nhin nhan lai ban than
Gửi bạn Loan,
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy bạn đúng thật là đáng thương. Mọi lời chỉ trích dành cho anh tình nhân của bạn thì các bạn đọc khác đã viết hết rồi. Tôi chỉ có đôi lời muốn nói với bạn.
Mặc dù bạn nói rằng bạn đã biết đứng ở đâu, đúng sai như thế nào, nhưng hoàn toàn tôi thấy bạn chỉ đổ lỗi cho anh đồng nghiệp, mà chẳng có chút nhìn nhận thực tế nào về bản thân mình. Bạn nói rằng từng có người cha bị ung thư máu, vậy mà bạn còn có thể xen vào hạnh phúc của một người đang sắp chết (như anh chồng nói).
Tôi cho rằng bạn xinh đẹp thì có (vì nếu không anh ta cũng sẽ kém nhiệt tình lợi dụng bạn đến thế), nhưng giỏi giang thì nên xem xét lại, vì bạn ngờ nghệch, "bị lợi dụng" hết lần này đến lần khác mà vẫn lao đầu vào, để đến mức anh ta không giấu diếm mà công khai tỏ ra coi thường bạn.
Có thể thấy ngoài việc bị lợi dụng thì rõ ràng bạn cũng bị anh ta lôi cuốn, đúng như một bạn đọc đã viết "ăn quen, nhịn không quen". Anh ta vẫn đang vui vẻ hạnh phúc là đương nhiên thôi, vì anh ta có mất gì đâu, ngoài việc mất công sáng tác một vài truyện cổ tích cho bạn nghe.
Bạn nên cảm thấy rằng mình vẫn còn may mắn chán, vì vợ anh ta vẫn còn hiền lành, tử tế, chỉ gọi điện mắng cho bạn một trận chứ chưa thuê đầu gấu đến xử lý, mà lúc đấy bạn vừa mất mặt ở cơ quan, vừa ê chề tại nơi ở mà không nói được với ai. Vì cái tội cướp chồng của bạn là rõ ràng, dù bạn bị lừa, bị lợi dụng hay gì gì nữa, nhưng rõ ràng quan hệ với người có gia đình là bạn sai quá đi rồi.
Vậy nên tôi nghĩ, dạy cho kẻ Sở Khanh một bài học hay không là quyền của bạn, tùy vào khả năng của bạn, cái quan trọng là bạn hãy lấy đây làm bài học để không tiếp tục vấp váp, tự làm khổ mình và làm khổ người khác nữa. Xã hội bớt đi những cô gái thương người không cần thiết như bạn thì cũng sẽ bớt đi những ông chồng ngoại tình, bớt đi những bà vợ bị phản bội, bớt đi những gia đình bị chia ly, bớt đi những đứa trẻ bất hạnh.
Vài dòng cho bạn, đôi điều thẳng thắn có khó nghe, mong bạn thông cảm.