From: Ha Tuan
Sent: Monday, November 24, 2008 12:56 PM
Subject: Gui Loan
Bạn Loan thân mến,
Tôi đã đọc tâm sự của bạn, dĩ nhiên là thương cho bạn, nhưng nói thật tôi nghĩ đó là bài học cuộc đời cho bạn. Bạn tự nhận mình là một người hiểu biết, có học, tri thức con nhà gia giáo thế mà chỉ một chuyện đơn giản nhất ở trên đời mà bạn không biết được đó là dấn thân vào một người đàn ông đã có gia đình.
Bạn thừa biết với ông ta là ngoại tình, còn với bạn là không đạo đức. Vợ ông ta bị ung thư, vậy bạn phải biết không có lý do gì để là người thứ ba trong gia đình họ. Làm như vậy chẳng khác nào bạn muốn phá vỡ gia đình họ, trong khi bạn cần phải biết giới hạn trong mối quan hệ thì bạn lại thêu dệt là muốn chia sẻ nỗi đau của ông ta, bù đắp cho bố con họ.
Theo bạn nỗi đau ở đây là gì, vậy chẳng lẽ vợ ông ta khi bị bạn cư xử như vậy không có nỗi đau sao. Xin lỗi nói thật với bạn tôi là đàn ông cũng như mọi người đàn ông khác trên đời này thôi. Tình dục mà, lại vừa rẻ, an toàn kín đáo thì có phải giả vờ cũng làm được mà, đúng không?
Chắc bạn cũng phải hiểu điều này chứ khi bạn đến với ông ta. Do đó bây giờ bạn có than khóc, chán chường thì cũng phải chịu thôi vì chính bạn đã tự gây ra, mà buồn thay bạn lại cứ rao rảng về gia giáo tri thức của mình.