From: Hai Anh
Sent: Thursday, November 27, 2008 9:10 AM
Subject: Gui toa soan: Chuyen cua Loan la loi canh tinh
Chào Loan và những người cùng cảnh,
Tôi có thể phần nào hiểu được tâm trạng của bạn lúc này. Rất tự nhiên, khi người ta thua thiệt thì người ta nghĩ ngay đến trả thù. Ở đây, phải nói là tuyệt vọng thì mới đúng. Tuy nhiên tôi cũng khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ vì có thể bạn sẽ thêm một lần nữa hối hận vì nông nổi. Dưới đây là một số điều rút ra từ kinh nghiệm sống của tôi. Mong rằng nó sẽ giúp Loan và một số bạn khác.
1. Trả thù: Bạn nghĩ rằng anh ta là kẻ lừa đảo, nhưng vợ anh ta nghĩ bạn là kẻ vô đạo đức và độc ác, sẵn sàng phá vỡ hạnh phúc của người phụ nữ khác. Hãy đặt mình vào vị trí của chị ấy. Bạn có thể gửi email hoặc SMS cho vợ anh ta để giải thích nhưng không phải với mục đích trả thù. Người vợ kia đang rất đau khổ. Đừng gây thêm đau khổ cho gia đình người ta nữa.
2. Chiêm nghiệm: Mong rằng những bạn gái khác đọc được câu chuyện của Loan và chiêm nghiệm cho mình những bài học. Ngày nay quan niệm xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Người phụ nữ có nhiều cơ hội làm chủ số phận hơn thời của các bà các mẹ ngày xưa. Xã hội cũng đã ít khắt khe hơn về chuyện luyến ái nam nữ. Đó là một điều tốt nhưng cũng bắt đầu có những người con gái ảo tưởng về giá trị của mình.
Họ nói rằng xinh đẹp, có học thức, khôn ngoan nhưng có một điều đơn giản nhất là đâm đầu vào những người đàn ông đã có vợ thì họ lại không biết. Hay họ biết nhưng cố tình lao vào để được thỏa mãn tính tự ái, để được chiều chuộng? Để rồi một ngày cảm giác ê chề đến với họ thì họ lại lên mạng tìm sự thông cảm.
Tôi cũng là một người đàn ông đã có vợ. Cách đây 4 năm tôi cũng đã ly thân vợ trong 1 năm. Trong một năm đó tôi cũng đã nhận được những tín hiệu của những cô gái chưa chồng kiểu như "anh đi làm bằng xe buýt hả để chiều em đưa anh về" hay "bao giờ anh rảnh hay chán thì cứ gọi cho em. Anh em mình đi uống nước nói chuyện cho đỡ buồn"...
Họ đều là những cô gái "gia giáo", "học thức", "giỏi giang". Vậy họ có tưởng tượng được sau những lần đưa anh về hay đi uống nước nói chuyện cho đỡ buồn là gì không? Họ có biết được một người vợ đang tìm cách hàn gắn với chồng và đang đau khổ không? Chắc là có!
3. Cuộc sống mới: Loan nên chuyển việc và làm mọi thứ để cắt đứt với quá khứ đau buồn kia. Những gì đã qua thật khủng khiếp nhưng sẽ càng khủng khiếp hơn nếu bạn không dứt ra khỏi nó được. Có thể sau này thỉnh thoảng bạn lại có những cơn ác mộng về những gì đã qua, nhưng thời gian sẽ giúp xóa dần đi những ký ức buồn. Điều này thật khó nhưng cứ để những ân oán đó kéo dài thì người khổ nhất là bạn.
Hãy coi những gì đã qua là một kinh nghiệm sống. Hãy nhìn về phía trước. Cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp.
Thân.