Một lần nói chuyện với bạn trong lớp, cháu không may nói lời xúc phạm bạn. Sau đó cháu biết bạn rất tức giận nên xin lỗi và giải thích rằng mình không cố ý, cũng chẳng có ý gì. Bạn không đồng ý với lời giải thích đó, cháu cũng chẳng biết làm sao nữa. Hôm sau cháu đi học như bình thường nhưng bị các bạn trong lớp nói kháy.
>> 10 năm yêu đơn phương bạn cùng lớp
Cháu tức lắm, hủy kết bạn với bạn ấy. Sau đó, bạn không nói kiểu cà khịa cháu nữa. Một thời gian bạn lại chửi mắng vu vơ trên mạng xã hội, không nói rõ tên nhưng ai cũng biết đó là cháu. Các bạn trong lớp hình như cũng ủng hộ bạn ấy hơn rồi quay sang ghét cháu. Mỗi lần gặp bạn, y như rằng cháu bị cà khịa một câu. Về nhà cháu tự trách bản thân, tủi thân và ước mình chưa nói ra câu đó, nhưng chuyện đã xảy ra rồi cháu chẳng biết như thế nào nữa. Xin cho cháu lời khuyên ạ. Cháu cảm ơn các cô chú, anh chị.
Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc