Mới cách đây vài hôm, khoảng 9h40 khi tôi từ Ngã 6 Gò Vấp đi vào đường Nguyễn Oanh, xe buýt mã số tuyến 03 ( tôi không nhớ rõ biển số xe ) có va quẹt với 2 thanh niên đi xe máy. Tôi cũng không rõ 2 người thanh niên đó nói gì với lơ xe. Nhưng anh lơ xe thì thản nhiên thò đầu ra khỏi xe, tay cầm 1 thanh sắt và chửi 1 vài câu rất vô giáo dục.
Bị lơ xe thách thức, và chứng tỏ mình không phải tay vừa, 2 anh đi xe máy lượm 1 cục đá bự bên đường và ném thẳng vào xe buýt . Xe buýt dừng lại, lơ xe nhảy xuống, dĩ nhiên là tay cầm cây sắt lúc nãy và rượt theo 2 người kia, vừa rượt vừa tiếp tục cho người đi đường biết mình chửi hay đến thế nào.
Trong sự việc trên, cả 2 phía đều có lỗi, nhưng tôi nghĩ nếu không có những câu chửi đụng chạm đến tổ tiên dòng họ người khác của lơ xe thì sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Một lần khác nữa , khoảng 6h sáng khi tôi đi trên đường Thống Nhất (Gò Vấp), xe buýt mã số tuyến 36 xả ra rất nhiều khói. Tôi cố vượt qua phía bên phải xe thì xe buýt báo đèn xi nhan quẹo phải, tôi giảm tốc độ , chờ xe buýt tấp vào trong để vượt qua phía bên trái. Nhưng vừa vượt lên thì xe lại báo đèn xi nhan trái và quẹo ra. Khúc đường đó không hề có trạm dừng nào cả. Và những hành động đó của tài xế cứ lặp đi lặp lại như cố tình. Đến ngã tư, tôi buộc lòng phải quẹo để đi đường khác.
Còn rất nhiều, rất nhiều lần tôi chứng kiến các bạn học sinh , sinh viên , các cụ già phải chạy theo, nhảy lên xe buýt vì xe không dừng lại hẳn.
Thật lòng, nếu xe buýt mà cứ phục vụ như thế, xăng có lên cỡ nào tôi vẫn cứ đi xe máy. Chẳng thà mình tốn thêm ít tiền, còn hơn hằng ngày chướng tai gai mắt vì những con người đó, lại còn nguy hiểm cho tính mạng nữa chứ.