Trong một lần xem live ở một ứng dụng, tôi vô tình ấn vào tài khoản đó và bắt gặp giọng nói ấy, thật khó để hiểu những gì cậu ấy nói vì chúng tôi bất đồng ngôn ngữ. Tôi phải sử dụng google dịch để hỏi cậu ấy nhưng câu trả lời tôi cũng chẳng hiểu gì. Không hiểu sao mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy tôi lại rung động
Đó là một ứng dụng về âm nhạc và chúng tôi có cùng sở thích, cậu ấy đánh đàn guitar rất thú vị và luôn hát những bài hát của một người mà tôi thần tượng. Từ lần đấy, tôi luôn vào xem live của cậu ấy nhưng chẳng hiểu gì, chỉ nhắn được những từ khen ngợi. Những từ ngữ tôi nhắn và câu chuyện cậu ấy nói chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi chỉ nhắn dựa vào cách nói chuyện và cảm xúc thông qua giọng nói của cậu ấy, lúc vui sẽ cười, lúc buồn giọng sẽ trầm lặng.
Tôi đã cảm thấy thật bất lực trong vòng xoáy này, cố gắng học tiếng để nghe được cậu ấy nói. Không biết khi tôi giỏi tiếng thì cậu ấy còn live trên ứng dụng đấy nữa không. Nhiều khi tôi khóc lên trong vô vọng và muốn hiểu hết những gì cậu ấy nói ngay lập tức. Nếu như có duyên, tôi mong sẽ gặp được cậu ấy khi giỏi tiếng. Tôi sẽ đến đất nước yêu dấu ấy, đất nước khiến tôi yêu thương từ rất lâu rồi. Tôi muốn được một lần nói chuyện cùng người con trai ấy.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc