Năm 2022 làm ăn không gặp thời, tôi thua lỗ 800 triệu đồng nhưng vợ chồng vẫn vượt qua được giai đoạn đó dù có những lần xung đột. Chúng tôi cùng cố gắng để có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Tôi rất yêu vợ, luôn muốn làm những thứ tốt nhất có thể cho vợ. Tôi cũng sợ vợ, sợ mỗi khi vợ nổi giận. Nay tôi xin kể chi tiết sự việc dẫn đến việc tát vợ mà giờ tôi hụt hẫng vô cùng.
Bố mẹ ly hôn từ lúc tôi còn rất nhỏ nên tôi luôn quý trọng gia đình nhỏ của mình. Bố bỏ mẹ con tôi đi theo nhân tình. Thời gian bố ép mẹ ly hôn, bố đã đánh đập và đe dọa mẹ nhiều lần. Chứng kiến những điều đó ở tuổi thơ nên tôi luôn có ác cảm và thành kiến với việc sống không chung thủy hay bạo lực gia đình. Mẹ ở vậy nuôi hai anh em tôi. Vài năm gần đây, có một chú hay qua nhà mẹ chơi và giúp đỡ mẹ nhiều. Vợ tôi cũng hiểu điều đó và ngay từ lúc yêu nhau tôi đã kể hết cho em biết hoàn cảnh của mình. Thậm chí tôi còn bảo vợ đừng lấy tôi vì tôi sợ sẽ làm khổ em, không thể mang lại cho em cuộc sống sung túc. Vợ vẫn chấp nhận tất cả để lấy tôi.
Hôm nay, còn cách trung thu vài hôm, chỗ tôi cứ trước ngày trung thu sẽ có vài nhóm trẻ con đi múa lân dọc đường, chiêng trống gõ inh ỏi, trẻ con đứa nào cũng thích được đi cùng đội lân để hò hét. Trong đội lân có một gã gần nhà tôi cũng đưa con đi cùng, gã hơn tôi ba tuổi, vợ gã đi nước ngoài. Cùng thôn nhưng khác xóm nên tôi chỉ chơi qua loa với gã chứ không thân thiết. Tôi cũng biết gã chuyên đi "chăn" gái có chồng, tóm lại là người không đàng hoàng.
Vợ tôi bán quần áo online. Cách đây khoảng một tháng, tôi đọc tin nhắn trên mạng xã hội của vợ, thấy gã này nhắn tin cho vợ nói là con nhà tôi và nhà gã thích chơi với nhau, còn bảo nếu em cần manơcanh thì qua nhà gã lấy vì trước kia vợ gã cũng buôn quần áo (giờ vợ gã đi lao động nước ngoài rồi). Vợ tôi nói cảm ơn và từ chối. Đọc tin nhắn đó là tôi biết không ổn chút nào. Tôi ngầm đoán được ý đồ của hắn, bảo với vợ rằng gã này không tử tế, chuyên đi tán tỉnh đàn bà con gái.
Tôi có tính ghen nên khi thấy nội dung như vậy chẳng vui vẻ gì, luôn thấy bứt dứt, khó chịu và thậm chí còn luôn tìm cách để có thể xô xát với gã rồi cho gã một trận. Hôm nay, khi đoàn lân qua nhà tôi, vợ cho con tôi đi xem cùng. Lúc đi tôi còn đang mải vào sổ sách nên cũng không để ý, lúc quay lại để đi sang xóm khác, tôi nghe thấy tiếng của gã. Đợi đoàn lân đi qua một lúc, tôi dắt xe đi theo sau, lúc đó tôi thấy trong đám đấy cả đội trẻ con múa lân khoảng 15 người, 21h30 rồi mà chỉ có mỗi vợ tôi là đàn bà đi cùng. Tôi để ý thấy gã đó nhìn vợ tôi với cái ánh mắt không thể chịu nổi, cười nói hớn hở. Là đàn ông, tôi thừa biết ý đồ của hắn là gì. Tôi phi xe lên, bảo con lên xe bố chở về, nói vợ về ngay, từ mai không đi đâu nữa, sau đó tôi về nhà.
Về đến nhà, tâm trạng tôi rất kích động. Khi vợ về, tôi hỏi nãy làm gì mà thái độ như vậy, rồi vợ chồng lời qua tiếng lại, cãi vã xoay quanh chuyện vừa nãy. Tôi bảo vợ từ mai ở nhà, không đi xem lân gì nữa, đi cùng hắn ta là đã không ổn rồi. Vợ nói: "Làm gì mà không ổn, có trai trên gái dưới đâu mà không ổn, còn thích thì đã đi từ lâu rồi" (vợ còn đệm thêm từ bậy vào câu nói mà tôi không tiện viết ra đây).
Lúc này tôi quá ức chế nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nói lại với vợ: "Tao không cần biết có gì hay không nhưng thấy mày cười nói với nó trong khi tao đã cảnh báo về nó từ lâu rồi. Từ mai mày cho con ở nhà, không đi xem nữa và tránh xa thằng đó ra cho tao". Vợ tôi trả lời: "Tao không có cái kiểu như gia đình nhà mày". Tôi không nhịn được nữa, bật dậy tát vợ một cái, đẩy em ngã. Vợ cũng quay lại tát tôi mấy cái vào mặt và dùng chổi đánh vào đầu tôi. Tôi bảo vợ: "Mày xúc phạm tao thì được nhưng đừng bao giờ xúc phạm bố mẹ tao", sau đó tôi bỏ ra ngoài.
Vợ tôi vẫn lảm nhảm trong nhà nói vọng theo: "Mày đánh tao hôm nay thì mày sẽ phải hối hận". Giờ tôi thấy run, hụt hẫng, lo sợ và có cảm giác mình là kẻ vũ phu. Phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Nguyên Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc