Tôi được học đến đại học sư phạm, dạy môn lịch sử, kết hôn năm 26 tuổi và sinh con trai sau đó, thuộc mẫu phụ nữ truyền thống, chăm lo gia đình, sống vun vén yêu thương mọi người. Chồng tôi khi yêu rất tốt, đến khi lấy về, anh ra kinh doanh và sóng gió gia đình bắt đầu từ đây. Anh chơi với những người bạn không tốt, ăn nhậu quán bar vũ trường, gái đẹp có đủ, rồi cờ bạc gây nợ nần. Khi tôi phát hiện, đã gây hậu quả lớn. Anh dính vào ma túy và bị công an bắt với món nợ 400 triệu đồng. Xã hội đen vào tận trường học gây hấn, làm ảnh hưởng đến trường nên tôi xin nghỉ việc. Ba mẹ tôi đứng ra trả 400 triệu đồng cho xã hội đen và xin họ tha để nhà tôi được bình an.
Sau đó anh vào trại cai nghiện, tôi động viên giúp đỡ, hỗ trợ, mong anh cai được và về với gia đình nhưng anh luôn trốn trại và tái nghiện mãi. Tôi thất nghiệp, chồng thì như vậy, con thơ chưa biết gì. Ba mẹ và anh em cưu mang tôi trong khoảng thời gian đó. Anh cai nghiện rồi quay về thỏa thuận ly hôn, tôi nuôi con, anh đi Campuchia từ đó và mất liên lạc. Cuộc sống bao khó khăn, tổn thương, tôi cố gắng làm việc nuôi con.
Bảy năm sau, tôi tái hôn với người đàn ông độc thân, trai tân, rất thương mẹ con tôi như bù đắp cho tôi những vất vả đã qua. Tôi và anh có với nhau một bé gái. Một buổi chiều đi làm về, anh bị tai nạn và bị chấn thương não, gia đình cố gắng chạy chữa cho anh, hiện tại anh vẫn còn yếu nhưng có khả năng hồi phục theo thời gian. Một lần nữa ba mẹ, anh chị em tôi lại dang tay giúp đỡ cho mẹ con tôi.
Con trai với người chồng đầu của tôi hiện 14 tuổi, có những biểu hiện ngông cuồng, bất cần, không nghe lời tôi dạy, có thái độ ngang ngược, nguy hiểm hơn là con đã hút thuốc lá và biết uống được bia. Khi biết sự việc, tôi hốt hoảng không tin vào mắt mình, quá khứ của ba bé lại ùa về trong tâm trí khiến tôi hoảng loạn không biết làm sao, may có anh trai tôi hỗ trợ kịp thời.
Ngẫm lại thấy cuộc đời tôi nhiều khổ đau đến vậy, bây giờ chăm chồng bệnh, kinh tế khó khăn, hai con nhỏ, công việc thu nhập không cao, tháng nào cũng thiếu. Nhiều lúc tôi muốn ngã quỵ, ba mẹ và anh em lại vào giúp tôi nhưng điều tôi sợ nhất là con trai lớn sẽ giống ba con. Tôi lo sợ đến mất ngủ. Tôi nên làm gì bây giờ?
Quỳnh Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc