Tôi là nam, 35 tuổi, sống và làm việc tại Bình Dương, đang làm xa nhà để trang trải cuộc sống và gửi tiền hàng tháng về cho ba mẹ. Gia đình không khá giả nên tôi gần như là trụ cột kinh tế. Gia đình tôi có ba anh chị em, tôi là anh cả. Em gái đã lấy chồng và có cuộc sống riêng. Em trai 30 tuổi vẫn chưa có công việc ổn định.
Đầu tháng năm, khi tôi đang làm việc, em gái gọi điện nói có nhóm người lạ mặt đến kiếm em trai với lý do nó nghiện và vay họ một khoản tiền khá lớn, vượt ngoài sức gia đình tôi chi trả, em đã bỏ trốn và không liên lạc được. Gia đình tôi ráo riết tìm kiếm để giải quyết vấn đề. Gia đình tôi lo lắng, không biết khi nào em về và nhóm người cho vay đó bao giờ sẽ đến nhà tìm chúng tôi. Tôi bỏ hết công việc để quay về nhà với ba mẹ, họ đã già và không thể chi trả số tiền đó. Tôi sợ người lạ đến nhà tìm em và làm những điều không hay.
>> Tuyệt vọng vì gánh cả nợ nần của em trai
Tôi có bạn gái, cả hai quen nhau ba năm, định cuối tháng kết hôn nhưng phải hoãn lại vì chuyện gia đình. Tôi thấy có lỗi với em rất nhiều. Tôi đề nghị chia tay để em tìm người khác. Em bảo đã xem tôi là chồng, sẽ cùng tôi vượt qua khó khăn lần này. Giờ tôi không biết phải làm sao. Hy vọng mọi người cho tôi lời khuyên và những cách giải quyết. Chân thành cảm ơn.
Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc