Tôi quan tâm những cảm xúc của cô ấy khi nói chuyện, rồi chuyện gì đến cũng đến. Chúng tôi hẹn gặp, tôi đề nghị tìm hiểu nhiều hơn về nhau. Cô ấy kể hết cho tôi nghe về cuộc sống và những mối tình trước kia, tôi đồng cảm và sẵn sàng sẻ chia những cảm xúc đó. Đến khi biết cô ấy vẫn sống chung với người yêu chín năm qua, tôi thực sự không diễn tả thành lời. Tôi kiềm chế mọi cảm xúc và hẹn gặp cô ấy như mọi khi. Cô ấy thành thật chia sẻ, rằng đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân cho người đó, từng vì người đó mà vứt bỏ tất cả, chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền lo cho người đó ra tù.
Nghe cô ấy kể từng câu khiến lòng tôi xót xa thay. Tôi muốn bù đắp cho người mình yêu nhưng dường như cô ấy không thể từ bỏ người đó, dù anh ta có vô tâm, bỏ mặc cô ấy như thế nào đi nữa. Vì muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm, muốn được quan tâm cô ấy mà tôi càng lún sâu vào tình yêu này. Có vẻ cô ấy coi tôi là người bù đắp những gì còn thiếu trong tình yêu. Khi tôi càng cố gắng tiến lại gần cô ấy, dường như có một lớp rào cản vô hình chặn lại. Tôi luôn là người chủ động liên lạc, gặp gỡ và làm hòa mỗi lần cả hai mâu thuẫn. Ngay tại thời điểm này, tôi không biết mình có còn đủ kiên nhẫn và lòng bao dung đối với cô ấy không nữa. Có lẽ tôi là người sai ngay từ khi biết được sự thật nhưng vẫn chấp nhận yêu cô ấy.
Khi tình yêu của tôi dành cho cô ấy càng nhiều thì mâu thuẫn càng lớn, nguồn cơn của các mâu thuẫn đó là bạn trai hiện tại của cô ấy. Nếu như anh ta có thể yêu thương, quan tâm và để ý đến cô ấy hơn, chắc tôi sẽ thoải mái rời xa. Nhưng đó chỉ là giả định, bởi nếu vậy thì chúng tôi cũng không bắt đầu mối tình này. Tôi hiểu mình đã bước vào mối quan hệ mập mờ này và là người chủ động theo đuổi, làm cô ấy rung động và hiện tại tôi không biết phải làm cách nào để dứt khoát. Tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào mối tình này. Thôi thì duyên do trời, phận tại ta, đi được bước nào hay bước đấy, dù trái tim đã và đang mang nhiều vết xước.
Quốc Thanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.