Tôi mới trải qua mối tình đầu bốn năm. Sau khi chia tay, tôi muốn mình khác đi, kiểu "trai hư" một xíu để có trải nghiệm cuộc sống. Tôi tải vài ứng dụng hẹn hò về và dần quen được vài bạn gái. Mục đích ban đầu là để thỏa lấp khoảng trống trong lòng, không tán được cô này thì còn có cô khác, cũng xác định yêu để thêm trải nghiệm chứ đừng yêu da diết nữa.
Trớ trêu thay, tôi tán ba người và họ đều đổ. Điều quan trọng là tôi không hề muốn qua loa, không muốn làm tổn thương họ, đều muốn làm những điều điên rồ nhất để tình yêu với họ thật thú vị và lãng mạn. Giờ có ba người, buông hai chọn một sao? Tôi thật sai lầm khi cố gắng thay đổi bản thân, trong khi bản chất con người mình không phù hợp để là một badboy tìm kiếm FWB (quan hệ tình dục nhưng không gắn kết tình cảm) hoặc ONS (tình một đêm). Mong được các bạn chia sẻ.
Huân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc