Từ: Vinh Vũ
Đã gửi: 11 Tháng Chín 2011 10:15 SA
Kính gửi các bạn!
Mình là một người đàn ông và mấy hôm nay mình rất buồn khi đọc tâm sự của các bà vợ, vì thế mình sẽ đại diện cho phái mạnh nói lên ý kiến chân thành nhất mong nhận được sự sẻ chia sâu sắc của những bạn đời.
Tôi dám khẳng định có tới 99,99% đàn ông đều mong muốn là nóc nhà của gia đình, mang lại cuộc sống no đủ hơn người cho vợ con là niềm khao khát của tất cả đàn ông nhất là đàn ông Việt Nam. Làm được điều này là chính là để thỏa mãn lòng tự trọng trong cá nhân mỗi anh. Sự ngưỡng mộ, tôn sùng, kính trọng của vợ là mục đích để đàn ông phấn đấu, những anh càng gia trưởng, lòng tự trọng này càng cao.
Tuy nhiên con đường để đạt được mục đích này không phải ai cũng giống ai, có người may mắn ngay từ đầu, có người không may mà phải qua một thời gian dài, có người đi đúng hướng nhưng cũng có người thất bại thảm hại. Vấn đề là ở chỗ người bạn đời của chúng tôi có biết cảm thông sâu sắc và biết cách giúp chúng tôi lấy lại nghị lực sau mỗi lần thất bại không. Bản chất đàn ông là mạnh mẽ nhưng sự chịu đựng của đàn ông lại rất kém, nhất là khi đương đầu trước khó khăn.
Tôi có một chị bạn, 2 vợ chồng chị ấy lấy nhau cũng hơn 10 năm và điểm xuất phát của vợ chồng chị ấy cũng giống như hoàn cảnh của Duyên bây giờ, chị vợ có công ăn việc làm và thu nhập ổn định hơn chồng. Qua lại chơi với nhau tôi được biết trong mắt chị ấy và cả gia đình hai bên chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy không phải là trụ cột.
Bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi, anh chồng đã tìm được chỗ đứng xứng đáng với mình và dĩ nhiên lương cũng đã cao hơn vợ. Hỏi chị, chị cho biết mười mấy năm lấy nhau là mười mấy năm gia đình chị chỉ sống bằng đồng lương của anh chồng. Bản thân chị cũng muốn có được cảm giác rằng mình lấy chồng và được chồng nuôi.
Ngày xưa lương anh có 2 triệu chị nuôi con bằng hai triệu, bây giờ lương anh 20 triệu chị cũng nuôi con ăn học bằng 20 triệu. Lương của chị hoàn toàn để ra, có thiếu cũng chẳng màng tới và anh chồng cũng tìm cách xoay sở nó để biến nó thành đất, thành nhà, của chồng công vợ tất cả không bao giờ tính toán chi ly.
Thiếu đủ là do mình bạn ạ, đừng nhìn ra xã hội nhiều quá. Hãy nuôi dưỡng gia đình mình bằng sự tôn trọng và thương yêu. Đôi khi thiếu thốn một tý nhưng con cái lại ngoan và chồng cũng thấy rằng vợ mình đúng là người chung lưng đấu cật.
Vài lời chia sẻ cùng các bạn, mong các vợ hãy là động lực để chúng tôi phấn đấu. Sông có khúc, người có lúc. Tôi nghĩ rằng bản chất của đàn ông là chinh phục và tiêu chuẩn 1-2-3-4, 1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh là đỉnh cao nhất mà chúng tôi đang trên đường hướng tới. Rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của vợ con.