Trước khi viết, em xin lỗi vì viết hơi dở, em đội sổ môn văn mà.
Em 28 tuổi, hiện làm việc tại quận 1 và thuê nhà tại quận 9. Em sinh ra tại vùng biển Cam Ranh, Khánh Hòa nhưng lại lớn lên ở Tây Nguyên, Đăk Lăk.
Về hoàn cảnh gia đình, ba mất năm em 12 tuổi, còn 2 em gái được 4 tuổi và 5 tuổi. Sau bao vất vả, mẹ đã nuôi lớn được 3 chị em. Gần 2 năm phụ mẹ nuôi em học cấp 3 và 3 năm vừa qua nuôi các em học trên Sài Gòn, em cũng không có tâm trạng để yêu đương. Nhìn lại bản thân cũng không còn xinh đẹp như hồi mới lớn vì em mập ra, lại cao nên trông khá "bự con", nhưng tin rằng anh sẽ dẫn em đi tập gym. Em không muốn làm mọi thứ một mình nữa anh ạ.
Sang năm cô em út ra trường nên em cũng muốn tìm hạnh phúc riêng, muốn có những đứa con của mình. Em hy vọng anh ở khu vực từ Khánh Hòa vào tới miền Nam, như vậy em dễ tính toán đi về thăm cha mẹ các bên hơn. Em chỉ cần anh là người bình thường, biết suy nghĩ cho gia đình, yêu thương em và các con, cha mẹ hai bên, sống với em một cuộc đời an yên.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Loan Nguyễn
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ