Tôi và em gặp nhau khi tôi bắt đầu làm lại từ đầu sau những năm dịch bệnh khó khăn khiến nợ nần trong kinh doanh, chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực khi gia đình tan vỡ. Em cũng gặp khó khăn trong việc kinh doanh riêng. Tôi không giúp gì được cho em, do tôi còn có khoản nợ lúc trước cần phải trả từ từ cho ngân hàng và bạn bè. Em không đòi hỏi gì ở tôi, luôn bên cạnh, động viên tôi rất nhiều. Tôi chỉ có thể giúp em trong công việc khi em chuyển đến công ty tôi làm chung, do tôi giới thiệu em vào làm, chỉ dạy cho từng chút vì em không biết gì cả, trước đó em chỉ làm công nhân và buôn bán online nhỏ dù có bằng cao đẳng.
Khi công ty gặp khó khăn cần cắt giảm nhân sự, vì em là người mới nên công ty cho nghỉ việc. Tôi giới thiệu em vào công ty khác. Chỉ làm ở đó một thời gian ngắn, em thay đổi một cách nhanh chóng, bắt đầu có những dấu hiệu khiến tôi nghi ngờ và suy nghĩ rất nhiều. Khi tôi vô tình thấy tin nhắn từ đồng nghiệp của em tán tỉnh, em không đồng ý cũng không từ chối, và tất nhiên cũng không nói đã có người yêu, đang sống cùng tôi khi người đồng nghiệp đó hỏi. Tôi hỏi em vì sao như vậy, em nói chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi, anh đồng nghiệp đó là cấp trên, em làm vậy để dễ dàng hơn trong công việc chứ không có gì cả. Em nói mệt mỏi vì tôi quản lý sự riêng tư của em và đề nghị chia tay.
Tôi là người từng trải, có nhiều năm làm việc trong môi trường công ty, làm sao nhìn không ra vấn đề. Tôi có thể chấp nhận chia tay vì biết em đã thay đổi nhưng có nên khuyên em rằng người ta chỉ muốn đùa với tình cảm của em, chỉ muốn tìm cảm giác lạ. Liệu tôi nói ra như vậy, em có nghĩ tôi ích kỷ để em quay lại với tôi không? Dù tình cảm tôi dành cho em là thật và muốn tốt cho em. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên để em có thể suy nghĩ sáng suốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc những chia sẻ này.
Trọng Tuấn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc