Lâu lắm, khán giả mê nhạc của Sài thành mới có dịp chứng kiến một đêm nhạc rock nhiều màu sắc về cả hình ảnh và âm thanh đến như thế. Gam màu chói chang, biến động theo từng nốt nhạc, những màn hình lớn của "MTV & những người bạn" là nền và chất xúc tác cho hơn 2 giờ bay bổng của alternative và modern rock. Những chàng trai ăn mặc khá mốt, trang điểm khá đậm, đã hát khá máu..., làm tràn đầy không khí vốn đã hừng hực của CLB Lan Anh.
![]() |
Sâu khấu rực sáng của "MTV và Những người bạn". |
Trẻ trung, hóm hỉnh... và trên hết là sự say mê âm nhạc đã khiến 3 chàng trai hát rock và những người bạn của mình có một đêm nhạc đáng nhớ. Bản chất sôi động của thể loại nhạc "không thể yên tĩnh" cũng không lấn át sự nhiệt thành từ các nhân vật chính. Không chỉ cuốn hút bằng những giai điệu quen thuộc trong: Rock Sài Gòn, Sóng tình, Nhạt phai, Tình xa, Tình yêu bắt đầu, Chào buổi sáng, Yêu đời, Phía trước là con đường, Thiên thần bé nhỏ, Thị trấn mùa đông, Chàng hát rong..., MTV còn khiến khán giả phải ngất ngây bởi sự kết nối duyên dáng của họ trong mạch chương trình.
Chơi nhạc ngẫu hứng, nói chuyện "tự do", nên dù cấu tứ của chương trình đã được chuẩn bị rất chặt chẽ vẫn đầy bất ngờ, ngay cả với người trong cuộc. Sô diễn có vài trục trặc nhỏ, nhưng ca sĩ chẳng buồn giấu giếm, mà chia sẻ chân thành cùng khán giả. Họ mộc mạc và gần gũi như chính bản chất của rock mà mình trình bày. Chính nhờ sự thân thiện, chân phương mà MTV đã giành được những tình cảm nồng nhiệt nhất của khán giả. Rock có sự cộng hưởng khá lớn từ fan không chỉ bởi bản chất của nó, mà còn bởi ca sĩ thể hiện tuyệt vời tính "không biên giới" của âm nhạc.
![]() |
Cuộc hội ngộ của MTV và những cựu thành viên: Hùng Vũ (thứ hai trái qua), Phan Đinh Tùng (ngoài cùng bên phải). |
Liveshow diễn ra theo đúng nghĩa của "MTV và những người bạn". Tổng kết chặng đường 7 năm của họ, có bạn bè cũ là những cựu thành viên như Phan Đinh Tùng, Thành Nguyễn, Hùng Vũ đến chia vui. Có những nhóm nhạc đang cùng hoạt động trên thị trường như The Bell, Năm Dòng Kẻ chia sẻ những chuyện từ hậu trường đến ngoài sân khấu. Có những bài hát "ra lửa" cùng Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng. Phần cuối của chương trình này đã diễn ra khá cảm động trước sự chia sẻ chân thành của Lê Minh (thành viên của MTV) về chặng đường gian nan của họ trong thời gian 7 năm qua với sự hỗ trợ của những người bạn cũ, những người bạn mới để có thành công hôm nay.
Đi đến cùng của liveshow hoành tráng về âm thanh, màu sắc này, khán giả hiểu rằng thành công còn ở sự tỏa sáng của tình bạn. Họ cùng nhau nắm tay, hát vang những bài quen thuộc từng là kỷ niệm trong những giọt nước mắt chia sẻ, đồng cảm của hàng nghìn khán giả.
![]() |
MTV và chị "Chanh" Phương Thanh. |
Sau liveshow này, MTV khẳng định họ sẽ là một rockband thực thụ, đi đến cùng niềm đam mê của mình trong âm nhạc. Điều mà MTV ước ao được bộc bạch với khán giả của mình thật bình dị: "Hãy cùng ước nguyện cho phút tao ngộ một ngày nào đó".
Bài và ảnh: Đỗ Duy