
Đau nhất tất nhiên là Liverpool, khi thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Swansea City vốn là đội bóng cũ của HLV Brendan Rogers. Nên nhớ, trước cuộc đối đầu tối qua Liverpool là đương kim giữ Cup.
Có cuộc nhiều chuyện để lo cho mục tiêu quan trọng nhất là giành suất trong Top 4, nên HLV Rogers không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất có thể. Nhưng chiến lược gia người Bắc Ireland có lẽ cũng không thể ngờ rằng dù có những Carragher, Joe Cole, Joe Allen hay Shelvey, Downing... đội chủ sân Anfield vẫn dễ dàng để cho đối thủ "bóp mũi". Phút 34, Swansea có bàn mở tỷ số xứng đáng nhờ cú đánh đầu của Chico Flores.
Sau giờ nghỉ, HLV Rodgers quyết định tung 3 cầu thủ quan trọng nhất đối với Liverpool lúc này là Steven Gerrard, Luis Suarez và Raheem Sterling vào sân nhưng mọi chuyện không cản thiện được nhiều. Thậm chí, phút 72 tỷ số được nhân lên thành 2-0 cho đội khách sau cú dứt điểm của Nathan Dyer.
Chừng 4 phút sau, Suarez nhen nhóm lại hy vọng cho đội chủ nhà khi tận dụng thành công tình huống đá phạt của Gerrard. Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ 4, Jonathan De Guzman đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Swansea, giúp họ lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết League Cup. Còn với Liverpool, sau trận thua toàn diện này, họ xứng đáng phải nhận những tiếng la ó từ chính khán giả nhà khi trận đấu kết thúc.
Tối qua Tottenham cũng thất bại, nhưng nỗi đau có lẽ dễ được cảm thông hơn: thua ngược 1-2 trên sân của Norwich. Đội khách đã thi đấu trên chân, kiểm soát tốt thế trận và xứng đáng có bàn mở tỷ số ở phút 66 nhờ công Gareth Bale.
Tuy nhiên, phút 84 họ đã không may bị gỡ hòa, khi cú dứt điểm của Alex Tettey dập trúng hậu vệ Jan Vertonghen văng vào lưới. Chừng 3 phút sau cuộc ngược dòng của Norwich được hoàn tất với tình huống làm bàn của Simeon Jackson.
Phút 89, Tottenham có cơ hội quý như vàng để gỡ hòa, khi Kyle Walker đã giành được một quả phạt đền do bị truy cản trong cấm địa. Tuy nhiên, Clint Dempsey đã không đánh bại được thủ thành Mark Bunn.
Đức Anh