Đáng kể trước tiên tất nhiên phải là Liverpool, khi họ sắp bỏ ra 27 triệu bảng Anh để đổi lấy sự phục vụ của Fernando Torres - chân sút hàng đầu ở Atletico Madrid.
![]() |
Hồi kết cho thương vụ mà Liverpool theo đuổi sẽ có vào ngày 10/7 tới, khi Torres (áo đỏ-trắng) đi nghỉ hè về. |
Mức này dễ dàng xô đổ con số 14 triệu bảng, kỷ lục trong lịch sử đội bóng thành phố cảng được xác lập cách đây 3 năm trong vụ mua Djibril Cissé.
Tuy nhiên, theo thỏa thuận sơ bộ mà ban lãnh đạo hai đội mới đạt được, thay vì phải trả cả 27 triệu bảng, đương kim á quân Champions League "chỉ" mất 20 triệu bảng tiền mặt, nhưng phải các thêm Luis Garcia.
Điều khoản chuyển nhượng này thực ra không hoàn toàn làm HLV Rafa Benitez thích thú. Ban đầu ông chỉ muốn trả 20 triệu bảng cộng với Djibril Cissé. Tuy nhiên, do tiền đạo người Pháp từ chối gia nhập Atletico, trong khi Garcia lại không ngại trở về Tây Ban Nha, nên ông đành phải chấp nhận.
Sở dĩ chiến lược gia đã giúp Liverpool hai lần lọt vào chung kết Champions League trong ba năm qua (vô địch năm 2005) chịu nhún nhường trong vụ này là vì ông đã quá "kết" tiền đạo đồng hương. Torres chỉ mới 23 tuổi, nhưng đã là thủ quân của đội bóng thành Madrid từ nhiều năm qua. Tính đến nay chân sút có biệt danh "The Kid" ghi được cả thảy 82 bàn thắng trong 212 lần ra sân và hiện được rất nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU và Chelsea, quan tâm.
Không "hoành tráng" như Liverpool, nhưng Tottenham mới đây cũng đã rất chịu chơi khi bỏ ra 16,5 triệu bảng để có Darren Bent.
![]() |
Bent cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ mới. |
Bản hợp đồng này vừa hoàn tất, khi chân sút của đội mới xuống hạng Charlton hôm nay đã vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe và đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 6 năm với đội bóng thành London.
Trước đó, kỷ lục chuyển nhượng tại Tottenham thuộc về thương vụ 11 triệu bảng, mang tên Sergei Rebrov đến từ Dynamo Kiev hè năm 2000.
Hà Uyên