![]() |
Kết quả lượt đi mang lại cho Liverpool những lợi thế vô cùng lớn ở trận đấu tối nay. Ảnh: Reuters. |
HLV Benitez thừa nhận là Liverpool đang có lợi thế vô cùng lớn trước trận lượt về, nhờ chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từng bị dẫn ba bàn trắng trước khi "bật" lại và chiến thắng Milan ở loạt đá penalty tại chung kết Champions League năm 2005, nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu rằng, vẫn có những khả năng tồi tệ có thể xảy ra, một khi mất tập trung.
Tứ kết lượt về (giờ Hà Nội) |
1h45, 12/4 Bayern - Milan (lượt đi: 2-2) Liverpool - PSV (3-0) |
Ngày 11/4 MU v Roma 7-1 (chung cuộc 8-3) (Carrick 11'& 60', Smith 17', Rooney 19', Ronaldo 44' & 49', Evra 81' - De Rossi 69') Valencia v Chelsea 1-2 (2-3) (Morientes 32' - Shevchenko 52', Essien 90') |
"Chúng tôi biết mình đang ở một vị thế rất tốt. Nhưng thận trọng là điều chúng tôi không thể thiếu trong trận đấu này", Benitez nói. Chúng tôi nói điều này là rất thật tâm, vì bản thân chúng tôi cũng đã trải qua tình huống tương tự, trong trận chung kết hồi năm 2005 tại Istanbul. Khi ở trong thế dưới cơ, người ta sẽ chơi với tâm lý thoải mái và không phải chịu sức ép. Nếu tôi là HLV của PSV, tôi sẽ yêu cầu các học trò nhanh chóng tìm bàn thắng sớm. Điều đó sẽ gây áp lực và khiến đối phương nảy sinh sai lầm. Chắc chắn, họ sẽ làm như thế. Và chúng tôi do đó không được phép lơi là".
"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đi càng xa càng tốt. Có thể nói, lúc này chúng tôi giống như đang bơi giữa biển khơi vậy và đã dần tiến được lại gần bờ. Nhưng, tất cả chúng tôi đều ý thức được rằng, sẽ bị chìm bất cứ lúc nào nếu không thận trọng. Bởi vậy, chúng tôi cần duy trì sự tập trung và phong độ tuyệt vời hiện nay".
Có lẽ, cũng bởi sự thận trọng này mà Benitez khẳng định, sẽ không để bất cứ cầu thủ trụ cột nào nghỉ ngơi ở trận này. Theo đó, ngoài đội hình ổn định gần đây, Liverpool sẽ đón chào sự trở lại của Xabi Alonso - đã được cho nghỉ ở trận thắng 2-1 trên sân Reading tại Ngoại hạng cuối tuần qua. Do Kuyt bị treo giò nên nhiệm vụ trên hàng công của đội bóng áo đỏ trận này sẽ lại được giao cho Crouch và Bellamy. Do Fabio Aurelio bị chấn thương ở trận lượt đi nên Mark Gonzalez sẽ xuất hiện ngay từ đầu bên hành lang trái.
![]() |
Liverpool lại đang có mùa giải Champions League thành công dưới thời Benitez. Ảnh: AP. |
Có cùng quan điểm về sự thận trọng với ông thày đồng hương, tiền vệ ngôi sao Alonso cũng khẳng định: "Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc với kết quả có được tại Eindhoven. Nhưng, mọi người phải luôn nhớ rằng, vẫn còn một trận đấu ở phía trước và trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi rút ra điều này từ chính kinh nghiệm của chúng tôi. Mọi người có thể nói sao mặc họ, nhưng từ chúng tôi không được phép nghĩ là đã chắc suất vào bán kết. Đội phải thật tập trung để có thể tái diễn lại những gì đã làm được ở lượt đi".
Trước một đối phương mạnh lại có quá nhiều lợi thế, PSV gần đã thua ngay từ trong tư tưởng. Sau thất bại thảm hại 0-3 ở lượt đi, bản thân HLV Ronald Koeman cũng đã phải thừa nhận rằng, cơ hội đi tiếp tại Champions League của đội nhà năm nay đã hết. Còn thủ quân Cocu thì cho rằng, hiện tại, tốt hơn hết là PSV nên tập trung vào đấu trường trong nước, chứ không thể mơ đến những điều quá xa xôi. Thật đáng buồn cho PSV khi chính lịch sử cũng có chung "quan điểm" trên của Cocu. Trong hơn nửa thế kỷ đã qua, bóng đá châu Âu từng chứng kiến 114 đội bị thua trên sân nhà với tỷ số cách biệt 0-3 ở lượt đi. Tất cả họ sau đó đều đã không thể "sống sót" để qua nổi vòng đấu đó.
Trận này, PSV sẽ chỉ có thể mang đến Anh 16 cầu thủ, nghĩa là vừa khít một đội hình và 5 cầu thủ dự bị. Tất cả là do những cầu thủ quan trọng của họ, gồm Alex, Ibrahim Afellay, Edison Mendes, Michael Reiziger, Alcides và Jan Kromkamp, đều không thể tham chiến vì chấn thương hoặc án treo giò.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher, Agger, Riise; Mascherano, Gerrard, Alonso, Gonzalez; Pennant, Crouch.
PSV Eindhoven: Gomes; Feher, Da Costa,Simons, Salcido; Culina, Cocu, Vayrynen,Xiang; Kone, Farfan.
D.M.