![]() |
Liverpool đón Siêu Cup. |
Xét về chất lượng chuyên môn, trận tranh Siêu Cup hôm qua không thật xứng với danh nghĩa của cuộc chạm trán giữa hai dàn siêu sao của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng (Chelsea) với CLB đang giữ Cup FA (Liverpool). Tuy nhiên, cuộc so tài hâm nóng mùa giải đã có một kết thúc có hậu và hợp lý, phản ánh đúng diễn biến trên sân. Tân binh Schevchenko đã có màn chào hỏi bóng đá Anh khá tốt, với một lần lập công ở phút 34 và một số pha uy hiếp hàng thủ đối phương. Nhưng từng đó là không đủ để giúp cựu binh của Milan có được trọn vẹn niềm vui. Cú sút xa tuyệt vời của Riise ở phút thứ 9 sau pha đột phá dài hơn 40 m, và pha đánh đầu quen thuộc của Crouch ở phút 80 một lần nữa đã mang lại cho Liverpool chiến thắng trước Chelsea trong một trận đấu Cup. Ballack thì có trận ra mắt bóng đá Anh mờ nhạt. Thủ quân đội Đức chỉ thi đấu được 25 phút đầu tiên, và sau đó phải rời sân do chấn thương. Dấu ấn duy nhất anh để lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó chỉ là một đường chuyền chính xác cho Sheva bỏ lỡ thời cơ.
Cách đây đúng một năm, Chelsea đã hạ Arsenal 2-1 tại trận tranh Community Shield, để sau đó có một mùa giải thành công với chức vô địch Premier League thứ hai liên tiếp. HLV Mourinho đã không hề che giấu ước muốn làm lại điều đó ở mùa giải mới này. Đội bóng áo xanh ra sân với đội hình 4-3-3 giàu tính tấn công, với Drogba đá giữa. Hai bên được yểm trợ bởi Ballack và Shevchenko. Ngay dưới bộ ba này là Lampard, Robben và Essien. Với một cuộc thị uy lực lượng như vậy, tưởng như Chelsea sẽ nhanh chóng "nuốt chửng" đối thủ.
Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Chỉ xuất trận với một đội hình thiếu vắng cả Gerrard lẫn Alonso và tân binh Bellamy (cả 3 vào sân ở hiệp hai), nhưng các học trò của ông Benitez đã làm nên những điều bất ngờ. Trước một đối thủ mạnh về đội hình nhưng thiếu chiều sâu và sự kết dính, đội bóng đến từ thành thành phố cảng đã không gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi nhịp nhàng, có chừng mực và hiệu quả. Thậm chí, họ còn xuất sắc duy trì được sự lấn lướt về thế trận trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Điều này đã được Liverpool cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỷ số sớm ở phút thứ 8. Trong một pha phản công nhanh từ phần sân nhà, Riise thần tốc tiến về phía khu cấm địa Chelsea. Không gặp phải bất cứ một trở ngại nào từ đối phương trong pha đột phá dài hơn 40 m, ngôi sao người Nauy tung cú sút chân trái sở trường ở cự ly chừng 20 m. Bóng đi căng, chìm, sát cột dọc bên trái khung thành đội ĐKVĐ Premier League, hạ thủ môn Cudicini.
![]() |
Arne Riise ăn mừng bàn mở tỷ số cùng đồng đội. |
Sau khi có bàn thắng, Liverpool tiếp tục cầm nhịp trận đấu và tạo được một vài tình huống nguy hiểm. Còn đối thủ của họ càng thi đấu càng bế tắc, nhưng bất ngờ lập lại được thế quân bình nhờ công của tân binh Shevchenko, sau đường kiến tạo của Lampard. Chỉ bằng một pha đỡ ngực gọn ghẽ, tiền đạo người Ukraina đã thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đối phương và khéo léo thực hiện cú khía lòng trong chân phải. Bóng đi sệt nhẹ, nhưng đủ hiểm để vượt qua tầm với của thủ thành Reina. Trên khu vực VIP, tỷ phú Abramovich sung sướng ăn mừng bàn thắng của đội nhà.
![]() |
Shevchenko ghi bàn, nhưng chưa đủ mang lại thắng lợi cho đội bóng mới. |
Sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận vẫn diễn ra như ở 45 phút đầu tiên, nhưng đã thiếu đi rất nhiều những pha vây hãm khung thành hai đội. Hoạ chăng mới có được một vài tình huống nỗ lực của những cá nhân như Garcia bên phía Liverpool, hay Sheva, Drogba bên phía Chelsea. Trong tình hình tưởng như hai đội sắp phải phân định thắng thua bằng loạt sút penalty thì đội bóng áo đỏ bất ngờ có bàn thắng quyết định. Chơi mờ nhạt cả trận đấu, nhưng chỉ cần một thoáng lơi là của hậu vệ đối phương và một chút chau chuốt khi dứt điểm, Crouch đã lập công lớn. Phút 80, đón đường tạt bóng chuẩn mực của Bellamy, "chú sếu" của đội Anh đã thoải mái bật cao đánh đầu quyết đoán từ cự ly gần, buộc Cudicini phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận đấu. Terry và Bridge đã mắc lỗi kèm người trong pha bóng này, khi đứng cách xa nhìn đối phương tự do dứt điểm. Kết quả 2-1 được duy trì cho đến khi trận đấu kết thúc.
![]() |
Cú đánh đầu chính xác của "sếu" Crouch đã chốt lại trận đấu. |
Sẽ là phiến diện nếu chỉ căn cứ vào trận đấu hôm nay để đánh giá phong độ, hay lối chơi cũng như thứ hạng của cả hai đội trong mùa giải mới sắp tới. Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là sự bất ổn trong dàn sao của Mourinho. Điều này không chỉ xuất phát từ các cá nhân, mà còn chính từ sự thiếu cân bằng trong cách sắp xếp đội hình của Mourinho. Từng nổi tiếng và thành công với lối đá chặt chẽ, thiên nhiều về độ an toàn, nên giờ đây, cựu HLV của Porto đang tự làm khó mình khi dành quá nhiều đất cho các cầu thủ tấn công.
Còn với Liverpool, điều họ có được sau chiến thắng này không chỉ là một chiếc Cup, hay một chiến thắng xứng đáng trước đối thủ mạnh. Đoàn quân của Benitez sẽ tiếp tục là đối thủ đáng gờm trong các cuộc đua tranh với đội bóng mà họ vừa đánh bại, nếu tiếp tục phát huy được những điểm tích cực mà họ thu được ở trận này. Đó là sự khôn ngoan về chiến thuật, sự tiến bộ của các cầu thủ dự bị và sự hoà nhập nhanh chóng của các thành viên mới.
Chính HLV Benitez đã hồ hởi khẳng định điều này sau khi trận đấu kết thúc: "Thật tuyệt vời khi thi đấu và chiến thắng một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay. Chiến thắng này sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều điều. Nó sẽ là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi tiếp tục tự tin đi trên con đường phát triển Liverpool".
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cudicini, Paulo Ferreira (Mikel 81), Terry, Ricardo Carvalho, Essien, Geremi (Bridge 53), Ballack (Kalou 26), Lampard, Shevchenko, Drogba (Wright-Phillips 71), Robben (Diarra 62).
Dự bị không sử dụng: Hilario, Mancienne.
Bàn thắng: Shevchenko 43'.
Liverpool: Reina, Finnan, Agger, Carragher, Riise, Pennant (Gerrard 60), Sissoko, Zenden (Alonso 60), Gonzalez (Aurelio 56), Crouch (Sinama Pongolle 89), Luis Garcia (Bellamy 66).
Dự bị không sử dụng: Dudek, Hyypia.
Bàn thắng: Riise 9', Crouch 80'.
Hà Uyên