Agger còn hai năm hợp đồng với Liverpool, nhưng đàm phán gia hạn giữa hai bên vẫn dậm chân tại chỗ. Trung vệ 27 tuổi này vì thế lọt vào tầm ngắm của Man City, đội đang cần tăng cường một trung vệ đẳng cấp giàu kinh nghiệm cho mục tiêu bảo vệ ngôi báu ở giải Ngoại hạng và thị uy ở Champions League.
Trong lời đề nghị đầu tiên được chuyển đến sân Anfield, Man City chỉ ra giá Agger 18 triệu bảng.
Ngoài Man City, Barca cũng được cho là rất muốn có Agger (áo đỏ). |
Liverpool không quá thiết tha giữ chân Agger. Việc họ lấy lý do không đảm bảo thể lực để gạt trung vệ này khỏi trận lượt đi vòng sơ loại Europa League trên sân Gomel (Belarus) tuần trước được cho là chỉ dấu rằng Liverpool đã sẵn sàng để Agger gia nhập một đội bóng khác tranh tài ở Champions League mùa tới.
Nhưng qua kênh trung gian, Liverpool hôm nay đã phúc đáp Man City rằng họ chỉ bán Agger với giá 25 triệu bảng.
Tuy nhiên, tờ ESPN (Anh) cho rằng bất chấp sự khác biệt lớn về con số giữa hai bên, Liverpool và Man City vẫn có thể tìm được tiếng nói chung. Rất có thể Liverpool sẽ chấp nhận để Agger tới sân Etihad, nếu nhận được 22 triệu bảng, đúng bằng giá Joleon Lescott, trung vệ mà Man City mua của Everton hè 2009.
Sự sốt sắng của Liverpool với đề nghị hỏi mua Agger xuất phát từ việc họ đang cần tiền để đẩy nhanh tiến độ vụ hỏi mua Joe Allen, học trò cũ của HLV Rodgers ở Swansea mùa trước. Liverpool mới đây đã ra giá 15 triệu bảng cho tiền vệ này, nhưng tân HLV Swansea, Michael Laudrup khẳng định chỉ để Allen ra đi với giá 20 triệu bảng.
Liverpool hè này mới chỉ thực hiện một vụ tuyển mộ với bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng tậu tiền đạo người Italy Fabio Borini từ Roma. Họ vừa hoàn thành mục tiêu giữ chân tiền đạo số một Luis Suarez với bản hợp đồng mới gia hạn tới 2016 được ký hôm qua.
Phương Minh