Còn đó những Gerrard, Mascherano, Riera, Keane, nhưng khó có thể xem đội hình xuất phát hôm qua là mạnh nhất của Liverpool, bởi họ không có Fernando Torres. Chân sút chủ lực từng trưởng thành từ chính Atletico Madrid đang nghỉ dưỡng thương. Trong khi đó, Dirk Kuyt đang có phong độ cao và vừa lập cú đúp trong trận thắng Wigan hôm cuối tuần bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị để lấy chỗ cho Benayoun. HLV Benitez cũng có một điều chỉnh nhỏ về chiến thuật với việc chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-2-3-1 với bộ tam Benayoun - Gerrard - Riera hỗ trợ trung phong cắm Robbie Keane.
![]() |
| Keane (phải) lập công khi Torres vắng mặt, nhưng không đủ để đem lại chiến thắng cho Liverpool. Ảnh: EFE. |
Đây là sự lựa chọn chính xác của HLV người Tây Ban Nha, bởi đội khách khởi đầu trận đấu rất tốt. Tuyến giữa 5 người được truyền cảm hứng từ một Mascherano càn quét không biết mệt cùng khả năng điều tiết của thủ lĩnh Gerrard giúp Liverpool không quá khó trong việc chiếm lĩnh thế trận và áp đặt lối chơi. Bằng thứ bóng đá đặc chất Anh với những pha bóng bổng liên tục được nhồi vào vòng cấm, các vị khách đến từ Anh cũng liên tục đẩy hàng thủ Atletico vào thế phải chống đỡ rất chật vật. Chỉ sau 14 phút, Liverpool đã biến nỗi lo của các CĐV chủ nhà thành sự thật khi Keane sút tung lưới thủ môn Franco. Đây là bàn thắng in đậm dấu giày của Gerrard, tiền vệ đã thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời bằng quả chọc khe tinh tế ở trung lộ, giúp đồng đội người Ireland phá bẫy việt vị và hạ Franco trong tình huống đối mặt.
| Loạt trận thứ ba |
| Thứ tư, 22/10 Thứ ba, 21/10 |
| *Lịch đấu, Kết quả, Bảng điểm |
Bên phía chủ nhà, với việc nguồn cảm hứng Aguero không đủ thể lực để đá chính sau một thời gian dài bị vắt kiệt sức trong màu áo ĐTQG Argentina lẫn CLB, Atletico rất nghèo nàn về ý tưởng trên hàng công. Các đợt lên bóng của họ chủ yếu xuất phát từ cặp Simao và Luis Garcia ở hai biên, nhưng hầu hết đều bị đối phương dễ dàng hóa giải, vì thiếu tốc độ cũng như yếu tố đột biến. Hai tiền đạo Forlan - Sinama vì thế đói bóng và bị cô lập trong vòng vây của các hậu vệ Liverpool. Tuyến giữa đội chủ nhà, dù có sự hiện diện của Maniche, cũng yếu thế hoàn toàn trước Liverpool khi người đá cặp với tiền vệ người Bồ Đào Nha là Camacho, 18 tuổi, còn quá non kinh nghiệm.
Hàng thủ Atletico, nơi HLV Aguire xếp Seitaridis và Dominguez đá chính thay bộ đôi tân binh chơi tệ hại trong trận derby Madrid hồi cuối tuần là Ujfalusi và Heitinga, cũng chẳng khá hơn. Trung vệ 19 tuổi Dominguez - choáng ngợp trong lần đầu hiện diện ở sân chơi lớn - chính là người mắc lỗi, để "xổng" Keane thoát xuống ghi bàn. Mối liên kết lỏng lẻo giữa Dominguez với người đá cặp trung vệ là Perea còn tạo điều kiện cho trung phong đội khách có thêm một số pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm nữa trong thời gian còn lại của hiệp một.
Bế tắc trong khâu triển khai thế trận và không tạo được những xung lực cần thiết ở tuyến trên, Atletico đành chọn giải pháp sút xa, để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trước hàng thủ tỉnh táo lại được hỗ trợ tốt bởi cặp Alonso - Mascherano của Liverpool, phương án sút xa tỏ ra vô hại. Phải đến phút 41, Atletico mới tạo được cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên từ khoảnh khắc lóe sáng của Camacho. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái, tài năng trẻ này chuyền vào rất vừa tầm để Forlan, trong một lần rảnh chân hiếm hoi, dứt điểm. Nhưng cú sút chân trái của trung phong người Uruguay lại đi chệch cột dọc.
![]() |
| Vắng Aguero, Atletico (sọc đỏ trắng) cũng không còn giữ được hình ảnh mạnh mẽ bùng nổ như hai lượt trận đầu. Ảnh: EFE. |
Atletico chỉ chơi có nét hơn từ đầu hiệp hai khi Aguero được tung vào sân. Nhờ tốc độ và khả năng di chuyển khéo léo của tiền đạo 20 tuổi người Argentina, những pha lên bóng của phía chủ nhà trở nên sắc sảo trông thấy. Tuy nhiên, trước khi điều chỉnh này phát huy tác dụng, đội chủ sân Calderon cũng được một phen thót tim khi Dominguez mắc lỗi. Cú phá bóng hớ hênh của trung vệ này tạo điều kiện để Benayoun phối hợp với Gerrard rồi sút tung lưới Franco ở phút 49. Tuy nhiên, trọng tài Bo Larsen lại tuýt còi phạt tiền vệ người Israel lỗi việt vị. Các pha chiếu chậm trên truyền hình sau đó đều cho thấy dường như đây là một quyết định sai của vị trọng tài người Đan Mạch.
Thoát hiểm trong tình huống này, nhưng 7 phút sau, đến lượt Atletico lại chịu thiệt từ một tiếng còi tương tự của Bo Larsen. Vị vua áo đen này dứt khoát từ chối công nhận bàn thắng sau tình huống Maniche sút tung lưới Reina, vì cho rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã rơi vào thế việt vị. Cũng như bàn thắng bị từ chối trước đó của Benayoun, các pha chiếu chậm trên truyền thình cho thấy vào thời điểm xuất phát để đón bóng từ Forlan, Maniche vẫn đứng trên trung vệ Carragher khoảng gần 2 mét. May mắn cũng không đứng về phía Atletico khi Simao dứt điểm dội cột dọc ở phút 57.
Trong khi Atletico chơi càng lúc càng khởi sắc, HLV Benitez lại quyết định lần lượt rút Keane, Gerrard rồi Alonso khỏi sân để 3 trụ cột này dưỡng sức cho trận quan trọng với Chelsea tại giải Ngoại hạng cuối tuần. Vắng bộ ba này, Liverpool chơi sa sút hẳn và gần như nhường toàn quyền kiểm soát thế trận cho phía chủ nhà. Nhờ đó, sau rất nhiều nỗ lực ép sân, đại diện La Liga cũng kiếm được bàn gỡ ở phút 83 từ một sai lầm của hậu vệ đối phương. Carragher phán đoán sai trong tình huống đối phương chơi bóng dài mà tờ Sport Mail bình luận "đó là tình huống mà thông thường, xác suất cản phá thành công là 99%). Forlan đã tận dụng triệt để cơ hội này, chuyền cho Simao dứt điểm chéo góc, hạ Reina ấn định kết quả hòa 1-1.
![]() |
| Nỗ lực tột cùng và khả năng chớp thời cơ tốt giúp Atletico vượt khó, giật lại một điểm từ tay Liverpool. Ảnh: EFE. |
Với 1 điểm chia đều cho cả hai đội, Atletico và Liverpool vẫn san sẻ hai vị trí đỉnh bảng D với cùng 7 điểm sau 3 lượt trận. CLB Tây Ban Nha hiện đứng đầu nhờ nhỉnh hơn ở hiệu số bàn thắng thua (+4 so với +3).
Đội hình thi đấu:
Atletico Madrid (4-4-2): Leo Franco - Seitaridis, Perea, Dominguez, Antonio Lopez - Luis Garcia (Aguero 46), Camacho (Raul Garcia 72), Maniche, Simao - Sinama (Miguel 75), Forlan.
Liverpool (4-2-3-1): Reina - Arbeloa, Carragher, Agger, Dossena - Alonso (Lucas 75), Mascherano - Benayoun, Gerrard (Babel 61), Riera - Keane (Kuyt 53).
Bàn thắng: Simao 83' - Keane 14'.
| Bảng D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tại bảng B, bất ngờ suýt nữa đã diễn ra trong trận đấu tưởng chừng không cân sức nhất giữa chủ nhà Inter và Anorthosis Famagusta. Giành phần thắng 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Adriano ngay trước giờ nghỉ giải lao, nhưng khó có thể xem đội bóng hùng mạnh đang thống trị Serie A đã chơi một trận dễ dàng trước đối thủ vô danh tiểu tốt đến từ đảo Síp.
Không tung ra đội hình mạnh nhất như khi hủy diệt Roma hôm cuối tuần, dù vẫn còn đó những trụ cột như Ibrahimovic, Maicon, Muntari, Stankovic, Inter nhập cuộc rất chật vật. Các học trò của HLV Mourinho không triển khai được lối chơi sắc nét quen thuộc trước một Anorthosis chặt chẽ, chủ động lùi sâu đội hình và đá rát. Cả hiệp một, trừ tình huống Adriano đón quả lật bên cánh phải của đồng hương Maicon, ghi bàn duy nhất ở phút 44, đội chủ sân Meazza hầu như không tạo ra thêm pha bóng thật sự nguy hiểm nào khác. Sang hiệp hai, họ còn một phen thót tim bởi cú đánh đầu vọt xà của thủ quân đội khách Katsavakis.
Những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật về cuối trận cũng không đem lại hiệu quả cần thiết và Inter chỉ có thể bằng lòng với 3 điểm và thắng lợi tối thiểu. "Không phải lúc nào đội của tôi cũng chơi thứ bóng đá đẹp và chiến thắng ấn tượng như trước Roma cuối tuần qua, nhưng tôi cảm thấy hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của các học trò", HLV Mourinho phát biểu sau trận.
| Bảng B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh


