From: leo son
Sent: Wednesday, March 12, 2008 2:48 AM
Subject: Gui toa soan VnExpress (hoi am thu Linh): Hay tinh tao , ca ba dang mu quang.
Chào Linh và các bạn,
Tôi đã đọc được tiêu đề tâm sự của bạn gần một tháng nay, nhưng thật sự hôm nay tôi mới có đủ can đảm để ngồi đọc hết nội dung thư của bạn. Vì tôi cũng vừa mới trải qua một việc đau lòng tương tự như thế, nhưng trong vị trí giống như người yêu cũ của bạn.
Tôi chắc rằng trong chuyện này 3 bạn chẳng ai hạnh phúc cả, đều rất mệt mỏi và bế tắc. Cả 3 đều có những lý lẽ riêng của mình mà hành động như thế, nhưng chủ quan tôi thấy 3 bạn đều nông nổi và ích kỷ quá!
Tôi và người yêu tôi đã quen nhau được gần 4 năm, từ thời còn sinh viên rất trong sáng, người ấy là mối tình đầu của tôi. Chuyện tình cảm của chúng tôi trải qua nhiều sóng gió và ban đầu gia đình chúng tôi đều phản đối, vì những lý do tế nhị tôi không tiện kể ra đây.
Nói như thế để bạn thấy chúng tôi đã yêu như thế nào và tình cảm sâu đậm ra sao. Cả 2 đứa đều không nghĩ sẽ có thể xa nhau nhưng nửa năm gần đây người ta hời hợt với tôi một cách khó hiểu. Từ khi có chút thành công trong sự nghiệp, có chút tiền bạc, người yêu tôi đã thay đổi, trực giác và sự nhạy cảm mách bảo tôi có chuyện không hay xảy ra.
Nhưng vì tin tưởng người yêu tuyệt đối mà tôi không ngờ ngay đêm 28 Tết, tôi phát hiện ra người ấy đang có nhân tình mới! Sự thật quá phũ phàng và chua chát. Tôi không ngủ và khóc cả đêm. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cuộc sống khó khăn đến vậy. Tôi sụt 4 kg, xanh xao không chút sinh khí, dùng thuốc an thần gần một tháng, trong lòng như chết đi. Nhưng tôi vẫn tạo vẻ ngoài bình tĩnh, không gặng ép người yêu lựa chọn, mà cố gắng yêu thương người ta hơn.
Tôi cũng nhờ bạn bè khuyên nhủ và người ta cũng nói rất yêu tôi và cả... nhân tình mới! Đúng là trong tình yêu không có chỗ cho sự thương hại, bất chấp tình nghĩa 4 năm trời, bất chấp tôi vô cùng yêu cô ấy, bất chấp tôi đang có nhiều khó khăn đang đương đầu trong cuộc sống..., cô ấy vẫn chọn người kia. Sự thật lại một lần nữa đau đớn đến thế.
Nhưng hôm nay tôi ngồi đây trong tâm trạng bình yên và đã tìm lại được cân bằng trong cuộc sống. Vì tôi biết mình còn có trách nhiệm với gia đình, với xã hội và những hoài bão phía trước đang chờ đợi tôi.
Trở lại với chuyện của Linh tôi muốn chia sẻ với bạn vài điều. Trước tiên tôi rất giận bạn vì suy cho cùng sự việc này là do chính bạn gây ra. Cuộc sống vốn có nhiều cám dỗ, đáng lý nếu thấy mình có nguy cơ bị sa đà vào người mới thì bạn phải tự tìm cách rút ra, đằng này bạn cứ để cho mình vấn thân vào để rồi giờ đây bạn làm khổ người yêu cũ, An và cả bạn nữa.
Nếu bạn lựa chọn 1 trong 2 người thì vẫn có một người bên bạn, thế bạn có nghĩ còn người kia sẽ ra sao không? Đặc biệt nếu người đó là người yêu cũ của bạn? Tình yêu lúc ban đầu đều rất cuồng nhiệt say mê, nhưng bạn có biết sau đó là gì không? Là cái nghĩa, là cái sâu đậm đằm thắm tích góp bởi thời gian yêu nhau. Và liệu 2 người có thoải mái vô tư bên nhau khi mà còn một người bên kia đang đau khổ đến thế không? Liệu bạn có tự tin với sự lựa chọn và đánh đổi của mình không?
Tôi lại giận người yêu cũ của bạn, sao anh ta có thể tìm đến với cái chết vì một người con gái phụ tình mà bỏ mặc mẹ mình, người đã rút máu thịt tạo nên anh ấy, đã nuôi dưỡng trao cho anh tình yêu thương vô bờ bến và gắn chặt niềm vui nỗi buồn với anh ấy? Tôi cũng trách An vì đã xen vào hạnh phúc của người khác, sao bạn không đi tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn?
Trải qua việc này tôi thấy cả 3 bạn đang mù quáng và quá ích kỷ. Với Linh, bạn quá tham lam khi đang có hạnh phúc trong tay mà lại mơ tưởng đến một niềm vui khác. Khá ích kỷ và nhẫn tâm khi hành động theo bản năng mà quên đi cái tình cái nghĩa với người yêu cũ. Bạn đang mù quáng bởi tình cảm mới lạ cuồng sy với người yêu mới.
Phần người yêu cũ của Linh, anh thấy Linh có đáng để mình thành như thế không khi mà anh còn gia đình, bạn bè và trách nhiệm với xã hội? Anh có chắc nếu Linh quay về thì sự rạn nứt này giữa 2 người có thể hàn gắn lại được không?
Về An, bạn có chắc sẽ yêu và đặt niềm tin vào Linh không? Bạn có chắc tình yêu của mình là thuần khiết hay có pha lẫn vào đó là cảm giác muốn chinh phục người khác hay không?
Quá nhiều câu hỏi hóc búa mà khó tài nào giải quyết cho trọn vẹn hết được. Tôi nghĩ cách hay nhất là cả 3 hãy xa nhau một thời gian, hãy để thời gian đưa ra lời giải đúng nhất. Hãy để cả 3 bình tĩnh rồi suy xét cho thật chính xác.
Chúc cả 3 bạn tìm được cách giải quyết tốt đẹp nhất và mọi người sẽ tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Thiết nghĩ qua chuyện này chúng ta nên sống đúng với đạo lý nên sống hết mình để cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không phải hối tiếc.
Chân thành cám ơn tòa soạn.