Để tránh cảm giác bị đơn chiếc trong ngày tình yêu, Lý quyết định tối nay sẽ mua bánh kẹo, rượu và trái cây về phòng "chung vui" cùng đứa em sinh viên chung phòng. Cô tâm sự: "Mấy ngày này có người yêu thì ra đường chơi bời chứ như bọn mình đi làm gì, thấy cảnh họ ôm ấp nhau lại chướng mắt".
Cũng buồn khi đến ngày Tình nhân mà vẫn chưa tìm được "một nửa" để đi chơi cùng, song Trung, nhân viên quản lý một nhà hàng tại quận Bình Thạnh lại có suy nghĩ thoáng hơn: "Như mình độc thân nhưng lại vô cùng thoải mái dành thời gian cho bạn bè hoặc những sở thích cá nhân, chứ cứ nhìn mấy thằng bạn chạy đôn chạy đáo mua quà, loay hoay viết lời chúc rồi tính toán tổ chức thế nào cho ấn tượng cũng mệt bở hơi tai".
Trên các trang mạng xã hội cũng như website diễn đàn, chủ đề về lễ Tình nhân thu hút khá nhiều sự quan tâm bình luận của các member. Mặc dù 14/2 chỉ đơn thuần là một ngày trong năm, song với những ai vẫn trong cảnh "phòng không gối chiếc" thì ngay cả việc làm thế nào để vượt qua nỗi buồn tủi trong ngày này cũng là điều khó khăn.
Nick name thuyan_0987 than thở: "Mấy hôm nay, bọn bạn cứ nô nức lên kế hoạch chơi Valentine cùng người yêu, mình nghe mà chóng hết cả mặt. Valentine... cứ nhắc đến mấy từ này là lại thấy buồn. Sinh ra cả 20 năm có lẻ mà vẫn chưa biết Valentine là cái chi chi".
Thành viên Truongminh an ủi: "Thôi thì tự hưởng cuộc sống an nhàn, thanh bình một mình đi, có gì đáng lo chứ. Dạo quanh mấy cái forum, blog, mạng xã hội... thấy bà con cũng đang single rầm rầm ra đấy, cũng có ai buồn lo làm chi. Thôi thì, mình cũng thế đi, sống vui, khỏe, có ích là được".
Còn chàng "ca sĩ" tên Hùng, nhân viên một công ty xuất nhập khẩu ở quận 2, TP HCM, mấy hôm nay lại khiến cả khu trọ toàn những người nhập cư thao thức vì tiếng đàn của mình. "Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang, sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao...".
Hùng bảo anh vừa chia tay người yêu: "Thấy gia cảnh tôi nghèo lại bị tật ở chân nên gia đình cô ấy không chấp nhận mà gả cho một Việt kiều Canada. Sau lễ cưới, nàng đã lên đường theo chồng sang định cư ở nước ngoài cách mình cả nửa vòng trái đất".
Câu chuyện đau lòng đã xảy ra hơn 4 tháng, song mỗi lần nghĩ về người con gái mình hết mực yêu thương kia, Hùng vẫn chưa nguôi nỗi đau. "Tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân mình nên lúc chia tay tôi đau lắm. Thà đừng có ngày tình nhân thì thôi cứ nghĩ đến lại buồn, mới năm trước mình chở cô ấy đi chơi khắp nơi, còn giờ thì...", Hùng chợt ngưng lời rồi lại tiếp tục ôm đàn ngân nga giai điệu bài Lá Diêu bông đượm buồn.
![]() |
Vài thanh niên mượn đàn ghi ta để "chạy trốn" Lễ tình nhân. Ảnh: Thi Trân. |
Trong khi nhiều người đau khổ vì lẻ loi trong ngày tình yêu, thì một số khác không mấy quan tâm hoặc không biết gì về ngày này vì quanh năm phải tất bật với chuyện cơm áo gạo tiền.
"Tôi chỉ biết ngày 8/3, ngày báo hiếu, ngày nhà giáo, còn ngày tình yêu thì không biết nó xuất hiện từ bao giờ và do ai đặt ra", chị Hoa 34 tuổi, chủ một hiệu tạp hóa tại chợ Bình Tây (quận 6, TP HCM), nói.
Cùng mù tịt về ngày tình yêu, anh Bình, một thương gia người Việt gốc Hoa sống tại quận 5 thì tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cậu con trai xin bố tiền để mua quà tặng cho bạn gái. "Tôi có nghe loáng thoáng về Valentine, nhưng cứ tưởng ngày ấy là của người ngoại quốc chứ không phải Việt Nam", anh Bình bày tỏ. Còn Tuấn Thành, quản lý một khách sạn tại quận trung tâm Sài Gòn thì nêu quan điểm: "Có một ngày cho những người yêu nhau ư, điều này không thật cần thiết bởi đã yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày tình yêu. Chưa hết, trong năm, mỗi cặp tình nhân hoặc vợ chồng đã có những ngày kỷ niệm khác như ngày quen nhau, ngày cưới nhau, ngày sinh nhật, để thổ lộ tình yêu".
Còn với Nguyên Hương, Mỹ Kỳ, Hạnh Thùy những người chưa tìm được tình yêu và đã li lỵ, 14/2 là ngày mà các cô không hề muốn có.
Chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ Tình nhân, ông Văn Thanh Sĩ, Chuyên viên tư vấn văn phòng TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM cho rằng, Valentine là cơ hội tốt để những người đang yêu dành nhiều thời gian cho nhau. Song ông nhìn nhận, nếu trong ngày này, ai không có người yêu thì cũng không nên quá quan tâm mà đâm buồn tủi, hãy mở lòng để đón nhận và tìm kiếm cơ hội cho mình.
Theo ông Sĩ, trong xã hội hiện đại, lối sống với cái tôi cá nhân ngày càng được khẳng định. Giới trẻ dường như chỉ chú ý đến công danh, sự nghiệp, tài chính rồi mới nghĩ đến chuyện yêu đương thành gia lập thất. Bởi vậy, khi ngày Valentine đến gần, họ cảm thấy buồn, trống trải là điều dễ hiểu. Song vẫn có nhiều người "độc thân tạm thời" luôn cố gắng lên kế hoạch tổ chức tiệc tùng vui chơi, ca hát, nhảy múa với những người bạn cùng hội cùng thuyền, vừa giúp họ vui vẻ vừa có thể là cơ hội để tìm được một nửa còn lại.
"Vì thế chẳng việc gì phải nghĩ ngợi nhiều, trong ngày này bạn hãy sống như chính mình hàng ngày, có thể gọi điện nói chuyện với người thân, bày tỏ tình yêu với cha mẹ hoặc làm bất kể điều gì bạn yêu thích, miễn sao thấy vui, thoải mái là được", ông Sĩ khuyên.
Thi Trân - Cao Lâm