Linh Nga - "Kiều Nguyệt Nga"
Thời gian làm thiết kế trang phục cho phim Lục Vân Tiên, đoàn làm phim rất khó khăn khi tìm nữ diễn viên vào vai Kiều Nguyệt Nga. Lục Vân Tiên đã chắc là Chi Bảo, Võ Thế Loan đã chắc là Trương Ngọc Ánh, nhưng Kiều Nguyệt Nga thì khó tìm quá. Rất nhiều phương án đã được đặt ra, và Linh Nga là một trong những người đạo diễn nhắm tới.
Tiếc một nỗi, Linh Nga lúc bấy giờ bận học ở Trung Quốc không về được. Cho đến khi hình ảnh của Nga xuất hiện trên báo chí, sàn diễn, mọi người mới hiểu tại sao cô gái này được chọn vào vai Kiều Nguyệt Nga. Linh Nga có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười tươi tắn và đặc biệt là nét Á Đông khó nhầm lẫn. Quãng thời gian khá dài sống ở xứ người vẫn không làm Nga mất đi nét đẹp ấy.
Có thể là tự nhiên, nhưng trong nét đẹp tươi sáng của Nga cũng có ý thức của việc giữ gìn. Nga bộc bạch, như mái tóc dài Nga đang có, chẳng bao giờ Nga dám cắt ngắn. Nếu mái tóc bị cắt ngắn, có khi mẹ Nga sẽ khóc. Có lần, theo bạn bè, Nga cũng thử nhuộm tóc, nhưng rồi thấy nó không phù hợp nên lại thôi. Nhưng không vì thế mà Linh Nga không phải là một cô gái hiện đại. Tóc dài, nhưng bao giờ cô cũng búi gọn thật cao. Có thể do nghề múa, nhưng mặt khác, tóc búi cao cho Nga cảm giác thoải mái, năng động, tự tin hơn khi đi lại, làm việc. Hơn nữa, với Nga, "nét đẹp gọn gàng, sạch sẽ và nhẹ nhàng là ưu tiên hàng đầu".
Ngay như nghề múa, Nga tâm sự, mẹ cô đã giải thích lý do tại sao khuyên cô nên đi theo lớp múa dân tộc dân gian Trung Quốc, dù có vẫn có cơ hội đi du học ở phương Tây. Trung Quốc có sự gần gũi về văn hóa với Việt Nam. Học múa dân gian Trung Quốc Nga có thêm lòng tự hào dân tộc. Ngay cả cách làm đẹp, thế hệ diễn viên như Nga cũng chỉ biết - và muốn làm đẹp như một người phụ nữ Á Đông đích thực.
![]() |
Diễn viên múa Linh Nga. Ảnh: Sâm Cầm. |
Linh Nga: 'Múa là linh hồn tôi'
Có cơ hội đến với nhiều lĩnh vực nghệ thuật, ở điện ảnh, Nga nhận được khá nhiều lời mời đóng phim. Sau này, Nga còn được biết nhiều hơn với tư cách người mẫu thời trang. Nhớ lần biểu diễn thời trang đầu tiên khi về thăm nhà, ban đầu, Nga tưởng đạo diễn mời Nga múa trong chương trình. Sau đó mới vỡ lẽ là mình phải bước đi cùng với những người mẫu chuyên nghiệp khác.
"Cảm giác lúc đó rất hồi hộp, mặc dù không phải lần đầu tiên tôi đứng trước nhiều người, nhưng thực sự thời trang không phải lĩnh vực của tôi". Vào vai người mẫu rất ngọt, Nga đã thể hiện rõ nét cái hồn các bức ảnh khi làm người mẫu ảnh. Bởi diễn viên múa có khả năng biểu lộ cảm xúc một cách tinh tế qua nét mặt và đôi mắt, cùng với dáng người, nhưng Nga lại không thích người khác gọi mình là "người mẫu". Cô khẳng định: "Tôi là diễn viên múa".
Nga bảo, 5 phút tuyệt đẹp trên sân khấu của một diễn viên có thể phải mất đến 15 năm tập luyện. Múa là một nghề nếu không đủ say mê thì đừng bao giờ theo đuổi. Tại Việt Nam, 7/10 những người theo học múa đã chuyển sang những ngành nghề khác. Và cũng đã có nhiều diễn viên múa thành công ở những bộ môn nghệ thuật khác. Nguyễn Phi Hùng thành ca sĩ, Mỹ Duyên, Hồng Ánh thành diễn viên điện ảnh. Theo Linh Nga, nếu vội vàng phụ bạc nghề múa vì cho rằng nghề múa không đem lại được gì cho mình, thì tại sao không tự hỏi: Mình đã làm được gì, mang được gì về cho nghệ thuật múa Việt Nam? Cô gái xinh đẹp này cũng quan niệm, chọn nghề múa vì tiền bạc là sai lầm: "Chỉ có thể vì đam mê mà thôi".
Hỏi vui có bao giờ Nga bỏ nghề múa không? Cô nói : "Tôi đã mất 10 năm cho nghề này, liệu có bỏ ngang được không? Nghề múa ngắn lắm, nhất là đối với phụ nữ. Sau này thế nào tôi không biết, nhưng bây giờ múa là linh hồn tôi". Cái lối khẳng định tràn đầy xúc cảm như thế, đó chính là phong cách của Linh Nga. Nga kể về nhiều khó khăn đã qua, về những trăn trở trong thời gian học tập tại nước ngoài. Nga ao ước có nhiều cơ hội khẳng định mình, và đó là khát vọng rất đáng trân trọng của một nghệ sĩ múa.
Linh Nga - "Chương Tử Di" Việt Nam
Đang có yếu tố bật sáng, và còn rất trẻ, Linh Nga nhiều triển vọng trở thành một ngôi sao nghệ thuật. Nga còn rất chịu khó bởi cô ý thức rõ về nghề nghiệp của mình, về những gì mình đang có cũng như sự cố gắng giữ gìn nó.
Đứng trước ống kính máy ảnh, Nga yêu cầu rất cao về sự tự nhiên, tính "động" của bức hình. Cô bộc bạch: "Tôi muốn với mỗi bức hình mà mình làm mẫu, mọi người sẽ không khen người trong ảnh đẹp mà sẽ hỏi sao bức ảnh này đẹp thế?".
Chơi thân với chuyên gia trang điểm Nam Trung và nhiếp ảnh gia Hoàng Đức Sâm, Nga có được những tác phẩm ảnh nghệ thuật rất đẹp. Nhưng điều đó cũng chỉ là một phần đam mê của cô. Năm 2008, tốt nghiệp ngay vào "giờ vàng" Olympic Bắc Kinh, Nga sẽ có một chương trình riêng - đúng điều mà cô mong muốn: diễn viên múa Linh Nga.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)