Nhiều khi Linh Nga muốn buông xuôi, muốn hét lên bởi sao mình phải khổ luyện vất vả đến thế, mà có mấy ai hiểu và cùng chia sẻ. Nhưng rồi cô gái trẻ lại tự vượt lên bởi "không thể làm bố mẹ thất vọng, bạn bè coi thường". Tự "lau khô" những giọt nước mắt chất chứa bao nỗi niềm, Nga tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi, tích cóp kiến thức cho ngày trở về.
![]() |
Diễn viên múa Linh Nga. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
Linh Nga luôn tự nhắc nhở mình, múa không phải là những động tác hình thể rập khuôn đơn thuần, múa còn là sự nhạy cảm tinh tế của trái tim, tâm hồn. Có như vậy mới, diễn viên mong truyền tải trọn vẹn cảm xúc và vẻ đẹp của mình đến với khán giả.
Linh Nga tâm sự, thời gian rảnh cô chỉ "thích ngủ", thi thoảng đi xông hơi xoa bóp bởi nghề múa vốn vất vả, sau mỗi đêm diễn cơ thể đau nhức ê ẩm. Niềm vui lớn nhất của Nga là được làm DJ cho chính mình trong phòng riêng. Những khoảnh khắc đó giúp Nga lấy lại thăng bằng và sự thư thái tâm hồn. 20 tuổi, Nga không ân hận vì sự lựa chọn của mình, song cô gái trẻ chỉ tiếc một điều: không được cảm nhận sự thiêng liêng, mộng mơ của thời khoác trên mình tà áo dài trắng tung tăng đến trường bởi cả thời tinh khôi đó, Nga đang phải học bên Trung Quốc.
(Theo VTV.vn)