From: Luong Ngoc Thinh
Sent: Thursday, February 08, 2007 8:30 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: goi ms.Linh
Linh mến,
Tôi thật sự khâm phục bạn vì bạn đã dám bày tỏ vấn đề này, chứng tỏ bạn không muốn điều đó xảy ra và bạn không muốn phản bội lại bạn trai của mình. Về vấn đề bạn một phút yếu lòng thì tôi không cho là quá nghiêm trọng đến mức phải hủy chuyến bay về VN ăn Tết. Bạn nên cho bản thân mình một cơ hội vì tôi nghĩ trong cuộc sống còn có nhiều người phạm phải sai lầm lớn hơn bạn rất rất nhiều, nhưng họ cũng vẫn vui vẻ sống và chấp nhận sự thật.
Với kinh nghiệm cá nhân tôi đang sống thì bạn trai bạn chắc sẽ thông cảm và vị tha trong chuyện này thôi. Vì nếu không thì tôi nghĩ người đàn ông mà bạn muốn gắn bó có lẽ khó mà là chỗ dựa đáng tin cậy cho bạn được. Cuộc sống còn rất dài và nhiều vấn đề phức tạp trong hôn nhân.
Những người đàn ông như chúng tôi đôi khi vì ly bia trong giao tiếp làm ăn mà chúng tôi còn yếu lòng hơn bạn rất nhiều. Bạn nên đơn giản vấn đề một chút thì bạn thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều.