Từ: Khi Con
Đã gửi: 29 Tháng Tư 2012 3:38 CH
Chào em Linh,
Trước hết xin thông cảm với hoàn cảnh và câu chuyện buồn của em. Cuộc sống hôn nhân khá phức tạp và em còn trẻ, chưa vướng bận chuyện con cái gì. Nếu thực sự gia đình và chồng em như thế thì cũng nên tìm một hướng khác tốt hơn cho cuộc sống sau này của em.
Anh tin rằng đứng trước việc khó khăn của cuộc đời là ly hôn, đặc biệt là con gái như em thì ắt hẳn cũng có những xao động. Có một bài báo đã viết như thế này: Tan vỡ hôn nhân gia đình không hẳn chỉ là sai lầm của đàn ông, ông bà ta có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".
Ly hôn là một việc quan trọng, nó bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều và người ta có lý do để vịn vào rằng phụ nữ có lỗi nhiều hơn. Anh không đưa ra lời khuyên cho em nhưng có thể tin rằng em sẽ không có hạnh phúc khi sống trong gia đình ấy, người chồng ấy. Mạnh dạn lên em ạ.
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cái tính ấy âu cũng là bản chất của một người. Bản chất đâu có thể thay đổi được đâu em. Anh năm nay 33 tuổi, cũng ly hôn và cũng chưa có con cái gì. Hơi khó khăn và đau buồn nhưng đó là lối thoát duy nhất em ạ.
Chúc em có một quyết định sáng suốt.