Mình năm nay 28 tuổi, chưa lập gia đình. Mình và bạn gái yêu nhau hơn 4 năm và cả hai chưa vượt qua giới hạn của hôn nhân. Đọc xong tâm sự của bạn mình có ý kiến thế này: Bạn nên chia tay và không nên làm đám cưới với người ấy. Tình cảm của bạn với em anh ấy chỉ là một tai nạn, vì thế bạn đừng nên quá day dứt hay tội lỗi vì điều này, ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm bạn ạ.
Điều quan trọng là mình biết dừng lại đúng lúc và sửa sai. Mình khuyên bạn chia tay không phải bởi lý do này mà mà ở tương lai. Không gì có thể khẳng định hay chắc chắn tương lai chuyện chị dâu và em chồng lại không xảy ra những trường hợp tương tự, bởi vì giới hạn đã vượt qua, rồi cơ hội chung một nhà thì sự gặp gỡ hầu như rất nhiều.
Cũng vì thế nó sẽ kéo theo vô số biến cố cũng như hệ lụy nữa. Khi ấy không chỉ bạn mà vợ chồng bạn, vợ chồng em trai rồi hai gia đình sẽ trở nên mất mát rất nhiều, cùng với sự loạn luận, nghiệt ngã cay đắng. Bạn là người học rộng mình nghĩ bạn sẽ cân nhắc và lựa chọn đúng cho tương lai bản thân mình. Chúc bạn tự tin và sớm có hạnh phúc mới.
Bách Trí