![]() |
Đức cha Joseph Towle. |
![]() |
Morales khi bị kết tội. |
Năm 1989, Morales và Montalvo bị kết tội đâm và đánh đến chết Jose Rivera tại một công viên ở phía nam Bronx, New York. Vụ giết người cứ thế trôi đi cho đến hôm thứ hai (16/7), đức cha Joseph Towle, chủ động tìm gặp quan toà Denny Chin ở toà án miền Nam bang New York. Cha tiết lộ, một thanh niên 16 tuổi, tên là Jesus Forness, trước thời điểm kết án Morales và Montalvo, đã thú nhận với cha rằng chính mình cùng hai đứa bạn đồng lứa khác là người chịu trách nhiệm về cái chết của Rivera.
Theo lời kể của cha Towle, Fornes đã mời ông đến nhà và trong buổi nói chuyện chân thành giữa con chiên với cha xứ, Fornes thổ lộ nỗi day dứt vì hai người bạn vô tội phải chịu án thay cho hành động của mình. Cậu ta mong muốn tự thú để minh oan cho bạn.
Fornes từng tự thú với luật sư bào chữa do toà chỉ định của Morales và Montalvo, nhưng cậu chỉ nhận được lời khuyên nên im lặng. Fornes có thử lại vài lần nữa song đều không có kết quả. Năm 1997, Fornes bị bắn chết.
Quan toà Chin, sau buổi nói chuyện với cha Towle cho biết, phải tới ngày 27/7 ông mới quyết định được có nên mở phiên toà phúc thẩm xét lại bản án của Morales, hiện 30 tuổi và Montalvo, 31 tuổi, hay không.
Cha Towle, 65 tuổi, hiện là một linh mục của nhà thờ Thánh Athanasius tại Bronx. Trước khi ra làm chứng, cha đã tư vấn một văn phòng pháp lý của nhà thờ tại New York. Ông khẳng định lời nói của Fornes không diễn ra trong lễ thú tội theo nghi thức, mà là một cuộc đối thoại bí mật giữa hai người. “Còn nếu ai đó tìm đến linh mục và thú tội giết người, thì đó là lời thú tội với Chúa, linh mục chỉ nối liền giữa con chiên và Chúa. Đó là lễ thú tội chính thức, tôi không bao giờ tiết lộ”, cha Towle lập luận.
Năm 1997, tại một phiên toà phúc thẩm lần thứ 9 xét xử vụ án giết 3 mạng người, để thể hiện sự tôn trọng điều luật bảo mật của Thánh giáo, toà đã không công nhận bằng chứng là một cuộn băng cassette, thu trộm buổi xưng tội giữa cha đạo và con chiên.
Mai Chi (theo CNN)