
Linh miêu kéo con mồi lên bờ. Ảnh: John Bailey
John Bailey chụp bức ảnh này hôm 6/4, khi đang đi dọc bãi biển ở Công viên Sebastian, bang Florida, Mỹ.
Theo lời kể của Bailey, lúc này con linh miêu đang bắt cá ở bãi biển. Nó đột nhiên nhảy lên và kéo con cá mập từ dưới nước lên trên bờ. Tuy nhiên sau đó, linh miêu dường như giật mình và bỏ chạy, để lại con mồi trên bãi biển.
Liz Barraco, người phát ngôn của Ủy ban Bảo tồn Động vật hoang dã và Cá của bang (FWS), nhận định "không có lý do gì để tin rằng đây là bức ảnh giả". Linh miêu có thể ăn nhiều loài động vật có vú nhỏ, chim và cá. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chúng bắt cá ở vùng nước mặn.
National Geographic cho hay, con mồi thuộc loài cá mập mắt trắng (Rhizoprionodon terraenovae), dài khoảng một mét.
Anh Hoàng