From: Meeky41@aol.com
Sent: Thursday, February 08, 2007 2:28 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Goi em Linh
Em Linh mến!
Tôi đã đọc qua câu chuyện của em trên mục Tâm sự và đã đọc nhiều bài viết chia sẻ với em. Mỗi người mỗi ý, tuy có những ý kiến trái ngược nhau, nhưng mỗi người đều có lý của riêng mình.
Em sống xa gia đình tất nhiên sẽ cảm thấy thiếu thốn tình cảm, đặc biệt là khi em đã yêu và đã có bạn trai ở nhà thì lại càng khao khát sự quan tâm, chăm sóc hơn nữa.
Chuyện xảy ra với em tuy không hay, nhưng cũng chưa vượt quá giới hạn đáng tiếc. Theo tôi nghĩ, việc em trở về nhà ở Việt Nam và gặp lại bạn trai vào dịp Tết này là điều cần thiết. Nó sẽ giúp em lấy lại thăng bằng và củng cố thêm tình cảm của em với bạn trai.
Chỉ có điều em không nên kể lại chuyện vừa xảy ra cho bạn trai em biết. Sẽ chẳng giúp ích gì được cho em nếu như bạn trai của em biết chuyện, sống xa nhau nên nghi ngờ tình cảm của nhau sẽ là điều có thể xảy ra. Liệu bạn trai em có thể tin em rằng giữa em và người ấy chưa có gì như em đã kể không?
Điều quan trọng là em không phản bội và không lừa dối bạn trai của em. Em chưa làm điều gì trái với lương tâm, đạo đức, như vậy em có thể thanh thản với chính mình. Con người ai chẳng có lúc lỗi lầm mà lỗi lầm vừa rồi lại không phải do em chủ động gây ra. Em đã thức tỉnh và đã kịp dừng lại trước khi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Hãy xem như đó là một kinh nghiệm, một bài học để giữ mình em ạ. Điều cần thiết bây giờ là em không nên gặp lại người đó nữa, kể cả sau này cũng vậy.
Chúc em sớm lấy lại thăng bằng và bình tĩnh để tập trung cho việc thi cử. Đừng để câu chuyện vừa qua ảnh hưởng đến cả tương lai sau này. Chúc em sẽ có một kỳ nghỉ Tết bên cạnh gia đình và bạn trai thật vui vẻ.
Hoàng An