Khi tới dập đám cháy một ngôi nhà 3 tầng trên đại lộ Holland khoảng 3h30 ngày 14/8, đội cứu hỏa thành phố New York gặp phải chướng ngại vật. Một chiếc BMW series 5 đời 2005 đỗ chặn ở trụ cứu hỏa. Không di dời được chiếc xe, lính cứu hỏa phá vỡ kính bên lái và bên lái phụ rồi luồn đường ống đi qua.
Chủ nhân chiếc xe sang than vãn: "Họ phá xe của tôi và khiến tôi tốn cả mớ tiền". Tuy nhiên, kính chắn gió vẫn nguyên vẹn, với chiếc vé phạt kẹp dưới cần gạt nước. Tài xế này sẽ mất 180 USD tiền phạt vì đỗ xe không đúng chỗ, chưa kể hàng trăm USD để thay cửa kính.
"Họ không được làm thế!", người đàn ông bức xúc lớn tiếng và từ chối nói tên. Chiếc BMW đã đỗ ngay trước trụ cứu hỏa suốt 4 ngày qua, tài xế thừa nhận, sau khi chìa khóa xe hết pin.
Mỹ Anh (Theo New York Post)