From: linh doan
Sent: Friday, August 28, 2009 10:27 AM
Chào bạn Lam Linh!
Tôi đã đọc hết tâm sự của bạn, đọc từng dòng, từng chữ với một tâm lý dõi theo từng bước chuyện tình yêu của 2 bạn. Tôi biết, thế nào câu chuyện của bạn cũng diễn ra theo kịch bản đó, và ngay sau khi đọc hết, tôi muốn viết ngay những dòng tâm sự gởi đến bạn. Tôi chắc chắn rằng, những chia sẻ của tôi nói riêng, cũng như của các bạn khác, sẽ khó có thể là “liều thuốc an thần”, giúp bạn “thoát ra khỏi cái ảo tưởng về anh ấy” được!
Chắc bạn cũng tin rằng, trên thế gian này, những tình cảnh éo le như bạn không phải là ít, phải không bạn! Tôi xin kể về một trong số nhiều trường hợp giống như bạn, để cùng chia sẻ với bạn! Thời sinh viên, tôi có chơi thân với thằng bạn, phải nói là rất thân, rất hiểu nhau, từ hoàn cảnh gia đình đến những quan điểm trong cuộc sống. Nó có một cô bạn gái, 2 đứa rất yêu nhau, và cũng gắn bó với nhau cùng biết bao nhiêu kỷ niệm (nó vẫn tâm sự cùng tôi về những điều ấy).
Ra trường được 2 năm, tụi nó vẫn chưa cưới, vẫn vượt quãng đường 60 km để đến với nhau. Rồi cái ngày định mệnh cũng xảy ra y hệt như tình cảnh của bạn! Ngày đi đưa tiễn nó, tôi thấy người yêu nó, thật sự là giống hệt như bản thân bạn vậy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều… Tôi tiếc cho số phần bạc mệnh của thằng bạn bao nhiêu thì cũng xót xa cho những tháng ngày sắp tới của người bạn gái của nó bấy nhiêu! Bản thân tôi, chỉ là bạn của nó, nhưng tôi cũng đã bị ám ảnh rất nhiều. Mỗi lần nghe một bài hát mà ngày xưa tôi yêu thích, tôi lại nghĩ đến nó. Mỗi khi xem một trận bóng đá, tôi lại nhớ về ngày xưa…
Vậy đó bạn! Có những thứ, thời gian có thể làm mờ đi trong ký ức, nhưng cũng có những thứ mà thời gian không thể nào làm cho ta nguôi ngoai được!
Bạn Linh à! Tôi nghĩ, 2 năm không phải là dài. Bạn cần thêm thời gian nữa! Dẫu biết rằng, tuổi xuân của bạn không thể để trôi qua như vậy, nhưng biết làm thế nào hả bạn? Trái tim bạn đã hóa đá, tôi tin là như vậy! Nhưng thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra một điều rằng, bạn cần có một cuộc sống yên ấm, có gia đình và những đứa con…
Bạn sẽ chấp nhận thực tế rằng, tình cảm của bạn dành cho người đi bên cạnh bạn đến cuối cuộc đời không sâu nặng như bạn đã dành cho người cũ, nhưng đó vẫn là một tình cảm cần thiết, và đủ để bạn vun vén cho một gia đình. Có thể, bạn sẽ gặp được người đàn ông hiểu và thông cảm với quá khứ của bạn, biết chia sẻ với bạn những lúc bạn căng thẳng hoặc những khi bạn rơi vào trạng thái trầm cảm…Tóm lại là, người ấy yêu thương bạn hết lòng, và khi đó, bạn cũng thấy rằng, người ấy xứng đáng để bạn đáp lại những ân tình ấy!
Tôi biết, tôi và bạn chỉ mới hiểu nhau qua tâm sự của bạn, nhưng tôi tin rằng, bạn tìm thấy được sự nguôi ngoai qua những dòng tâm sự của tôi, cũng như của quý vị độc giả của chuyên mục này! Tôi cũng muốn chia sẻ thêm với bạn về nhiều vấn đề khác nữa trong cuộc sống, nếu được, bạn hãy gửi mail cho tôi để có thêm một người bạn nữa, bạn nhé! linhdoanhaugiang@gmail.com.
Thân chào!