Ngày 25/9, Trương Mạnh Giáp (21 tuổi) bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND Hà Nội vì hành vi giết người.
Theo cơ quan công tố, khoảng 17h ngày 30/11/2014, Giáp tham gia đá bóng cùng một số thanh niên tại sân của thôn Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ. Trong lúc tranh bóng, Giáp va chạm với anh Trịnh Văn Nhã (19 tuổi) và Trương Minh Dân (26 tuổi) khiến hai bên lời qua tiếng lại.
Bị đánh truy đuổi vào tận nhà, Giáp lấy con dao phớ dài hơn nửa mét chém vào cổ Trương Văn Trường (32 tuổi, anh họ Dân) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Cánh cửa tương lai đổ sập chỉ vì phút thiếu suy nghĩ của Giáp.
Trước tòa, Giáp khai khi anh Trường vào tận nhà đánh, do kích động đã không làm chủ được bản thân. Mẹ của Giáp khóc, chia sẻ Giáp là đứa con ngoan, chỉ còn vài tháng là tốt nghiệp đại học.
HĐXX tuyên phạt Giáp án tù chung thân, mức phạt nặng mức đề nghị của VKS (từ 18 đến 20 năm), vì cho rằng ngoài lời khai của bị cáo về việc bị anh Trường tấn công không có ai làm chứng.
Tòa cũng cho hay, hành vi đánh, đấm của Dân và Nhã với Giáp đã bị công an xử phạt hành chính.
Việt Dũng