![]() |
Lindsay Lohan chuẩn bị chụp ảnh cho tạp chí Elle. |
Nói về chuyện vào trung tâm Promises để cách ly với thế giới ngay trước sinh nhật lần thứ 21, nữ diễn viên này nói: "Tôi đã lớn lên và chơi bời nhiều quá. Tôi cần bình tâm lại, cần phải cách xa mọi người một thời gian. Khi ở trung tâm, tôi đã học được rất nhiều". Lindsay thổ lộ, cô quý mến chàng người mẫu nước Anh Calum Best vì "nếu là con trai, tôi cũng sẽ như anh ấy". Trong mắt cô, người tình một thời này là người bướng bỉnh, ương ngạnh, bất trị, rất thông minh, thích làm đẹp và hơi yêu quý bản thân quá mức.
Người đẹp kể lại những khó khăn khi bị báo chí bám đuổi và soi xét: "Tôi cảm thấy mình như một kẻ bỏ đi, một con ngốc. Dường như tôi đã xa rời những vấn đề quan trọng hơn của thế giới, như hiệu ứng nhà kính chẳng hạn. Tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào".
Lindsay than thở, làm người nổi tiếng cũng chẳng vui sướng gì. Cô nói: "Nhiều người bảo tôi còn mò đến nhà hàng Ivy làm gì, nếu không muốn bị chụp ảnh. Thành thật mà nói, tôi thích đồ ăn ở đó. Sao tôi lại bị cấm đi nhà hàng chứ? Tôi biết mình sẽ bị chụp ảnh, nhưng bù lại, tôi được ăn ngon".
![]() |
Ảnh: Elle. |
Ngôi sao của Bẫy phụ huynh, Nữ hoàng rắc rối... cho biết, cô bị mất ngủ nhiều năm nay và luôn lo sợ mỗi khi đi ngủ, nhất là phải ngủ một mình. Cô còn phát cáu khi biết báo chí đưa tin cô có mối tình đồng tính với DJ Samantha Ronson. Lindsay nói: "Cô ấy là bạn thân của tôi đấy". Về những trăn trở cho sự nghiệp điện ảnh, cô nàng mơ ước được đề cử một giải thưởng danh giá. "Thật buồn cười vì mọi người đã quên mất một chuyện: tôi đóng 2 vai trong phim Bẫy phụ huynh khi tôi mới 12 tuổi thôi đấy".
Lindsay Lohan dành những lời tâm sự trên với tạp chí Elle chỉ 36 giờ trước khi cô bị cảnh sát bắt hôm 24/7 vì tội lái xe khi say rượu và tàng trữ ma túy. Bộ phim mới của cô, I Know Who Killed Me, bị các nhà phê bình "đập" tơi tả. Tờ The New York Times nhận định: "Xem bực cả mình. Một bộ phim vô nghĩa và khoe khoang". Hãng tin AP đánh giá phim này chỉ được 1 sao (trong bảng xếp hạng 4 sao). Trong ngày đầu trình chiếu tại Mỹ, I Know Who Killed Me với vài cảnh múa cột của nữ diễn viên chính chỉ thu được 1,3 triệu USD.
Mai Trần (theo AP, Ego)