Anh hỏi khi nào mới cưới được, tôi muốn một, hai năm nữa. Tôi thích anh vì sự lịch thiệp, tinh tế, giọng nói vô cùng ấm áp. Bên cạnh anh, tôi không cần lo lắng điều gì, anh luôn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Bạn thân tôi còn nói: "Tao thấy mày kém phát triển đi từ khi có người yêu, cái gì cũng không biết, cũng để ổng làm cho". Chúng tôi thân thiết nên nó nói thế rồi cười thôi, mọi người đừng đánh giá bạn tôi nhé. Thật ra trước kia nhiều lần tôi cũng nói anh: "Em tự làm được, em có bị tật gì đâu", anh bảo anh biết thế nhưng thích chăm sóc tôi, tôi cũng kệ rồi quen vậy.
Anh có tính lãng mạn, hay làm tôi bất ngờ, có nhiều khoảnh khắc đơn giản thôi nhưng anh khiến tôi có thể cảm nhận được anh rất để tâm, yêu tôi nhiều. Vả lại, người ta có câu: "Đàn ông yêu ai thì túi tiền anh ta ở đó", tôi cảm thấy anh chi rất nhiều cho tôi. Sinh nhật vừa rồi, anh mua cho tôi chiếc xe máy mới hơn 100 triệu đồng, trong khi tôi không đòi. Chỉ là có lần đi bảo trì xe, lúc ra khu trưng bày, tôi có nói chiếc đó mới ra màu đấy đẹp quá anh nhỉ. Anh không phải đại gia, cuộc sống khá giả bình thường và có công việc tốt thôi. Vậy nên, tôi quyết định đưa anh về nhà ra mắt xin phép bố mẹ để được công khai luôn, bố mẹ dặn nếu có người yêu thì tìm hiểu nhau kỹ, chắc chắn rồi hãy đưa về nhà.
Hôm đó là đám giỗ bà, tôi đưa anh về, anh ngồi trên nói chuyện với các bác và bố. Bố khen anh có hiểu biết mà khiêm tốn. Còn mẹ thích anh vì anh xuống bếp phụ tôi dọn dẹp. Gia đình tôi thường các bác trai sau khi ăn xong sẽ nhậu tiếp hoặc ở trên nhà uống trà trò chuyện, chỉ có phụ nữ ở dưới dọn dẹp. Tối hôm đó, chị họ nhắn tin. Tôi và chị ở xa nên cũng không thân thiết và không hay nói chuyện với nhau. Chị với anh học cùng trường cấp ba, cái này tôi có biết.
Chị hỏi tôi có biết rõ về anh không, dẫn anh về nhà là xác định sẽ cưới rồi à? Tôi bảo đúng vậy vì anh rất tốt với tôi. Chị mới bảo: "Coi chừng bị nó dụ đó. Thằng đấy mà tốt lành gì. Tao lại chẳng rõ nó quá". Tôi hỏi chị tại sao lại nói vậy. Chị kể về anh hồi còn ở trường cấp ba, đào hoa, lăng nhăng, làm khổ hết người này tới người kia. Học sinh trong trường, ai cũng biết và nói anh đểu lắm nhưng vẫn có người đâm đầu vào.
Hồi đó, anh hay hát cho trường trong các dịp lễ, cũng trong đội tuyển học sinh giỏi Toán, lại có khuôn mặt điển trai nữa nên nhiều học sinh trong trường thích. Ai yêu anh cũng được sống trong màu hồng cổ tích ban đầu, rồi đùng một cái anh chán là bỏ không chút thương tiếc. Hoặc anh quen cùng lúc nhiều người, nếu phát hiện ra ai không chịu được thì bỏ, còn chịu được cứ quen luôn hai đứa một lúc cũng có. Bạn thân của chị từng là nạn nhân của anh, đau khổ vì anh, chị đó học hành không nổi, anh vẫn dửng dưng làm khổ tiếp những người khác. Chị bảo tôi coi chừng nó đang lấy lòng mày vì chưa "có được mày" thôi.
Tôi nghe xong cũng hoang mang vì không nghĩ được anh từng như thế. Trước kia, tôi cũng hỏi anh có yêu ai chưa, anh nói hồi nhỏ nhiều người thích nhưng tuổi học trò chưa biết nghiêm túc, gà bông thôi. Hồi đại học anh yêu một bạn nhưng sau đó chị ấy định cư nước ngoài, hai người cũng chia tay vì khoảng cách. Anh bảo lý do là từ anh vì khi bắt đầu đi làm bận hơn, lại trái múi giờ nên không nói chuyện thường xuyên được như lúc còn đi học, cũng cảm thấy bản thân không thể bên cạnh quan tâm chị ấy, vì thế họ dừng lại. Rồi anh không quen ai cho tới khi gặp tôi.
Tôi không thích đào sâu quá khứ của anh nên không hỏi tới, nghĩ rằng chắc tình yêu hồi cấp ba của anh cũng như tôi, quen nhau rồi cãi nhau, chia tay thôi, không nghĩ anh từng đểu như vậy. Tôi tự dưng bị tâm lý lo sợ, cứ loay hoay trong đầu câu nói "bị dụ" của chị mình. Tôi có nên hỏi thẳng anh tại sao lại như thế, làm sao để tôi biết được bản chất con người anh là thế nào. Tôi cũng rất yêu anh và muốn cưới, rồi lại sợ sau này bị anh đá. Như chị tôi nói: "Người như nó ra ngoài gái thiếu gì. Giọng điệu với biểu cảm gương mặt của nó, cái kiểu giả bộ tinh tế nữa, mày mê đúng không? Ngày xưa khối đứa cũng mê nó vì vậy đó. Nó dụ được nhỏ khác bỏ mày mấy hồi. Mà nhiều khi nó không thả mày mà quen luôn hai đứa" Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc