Anh xa nhớ,
Sài Gòn giấu anh kỹ quá nên em chưa gặp anh, đúng không?
Ra đường đông người lắm, em thì một mình nên đành viết đôi dòng nhờ Hẹn hò đăng bài giúp em, đặng có duyên cho ta tìm được nhau.
Em quê miền Trung, vào Sài Gòn từ năm nhất đại học tới giờ. Ở đây bận rộn và vội vã lắm, nhưng em vẫn muốn ở lại chạy đua cùng nhịp sống hối hả nơi này. Chắc tại Sài Gòn có anh đó.
Em là cô gái nói chuyện nhẹ nhàng, từng gặp nhiều chàng trai nhưng vẫn chưa có ai ưng ý, những người em thích thì họ đã có bạn gái rồi nên đành thôi.
Em tự nhận mình không đẹp cũng không xinh nên đôi khi cũng tự ti chút xíu. Liệu sự lương thiện và chân thành của em có làm anh động lòng?
Một ngày ở công ty, tối về cơm nước rồi nghỉ ngơi nghe nhạc, không có điều gì để chờ đợi, nên em thấy hơi nhàm chán.
Nếu có anh, mình có thể ăn tối, đi lên cầu Thủ Thiêm, nóc Thủ Thiêm hoặc bên hồ Bán Nguyệt, ngồi bên nhau và chia sẻ vui buồn, anh nhỉ?
Em cũng thích Đà Lạt, Sapa, những nơi có biển, có núi, có mây mù. Hẹn anh ngày nắng xanh, trái tim qua tổn thương, mình sẽ cùng nhau đi đến đó.
Em mong anh từ 30 tuổi trở xuống, là người vui tính, không gia trưởng, không hút thuốc, không cờ bạc. Bia thì công việc và bạn bè vẫn uống được, vì đôi khi em vì công việc vẫn phải uống mà (cười). Em chỉ cần nói chuyện hợp nhau, quan tâm, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống là được rồi.
Em có thói quen hay viết nhật ký, nên tiện thể em viết thư tay luôn, nếu gặp được đúng anh thì em sẽ trao anh lá thư này làm kỷ niệm.
Anh đọc được những dòng này, hãy viết đôi lời về anh nhé, em sẽ trả lời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
-
Họ tên: Thu Nhàn - Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ