Trời đã vào thu, dễ khiến lòng người mang nhiều những suy nghĩ, dù là bâng quơ thoáng qua hay cả những hoài niệm giằng xé. Đã nhiều lần anh thức dậy buổi sáng và mong muốn được nhìn thấy tin nhắn của ai đó: "Anh dậy chưa? Mình cùng đi ăn sáng nhé". Cuối tuần có thể tìm một nơi thanh yên cắm trại và xem hoa nở, ngắm hoàng hôn mỗi chiều...
Quê anh ở Hưng Yên, chỉ cách Hà Nội chưa đầy một tiếng di chuyển nên nếu cũng thích vùng đất yên bình đó, anh sẵn sàng đưa em về thăm thú. Hưng Yên giờ cũng nhiều cảnh đẹp, lại có nhiều đặc sản địa phương, chắc chắn em sẽ thích. Nếu em đọc được những dòng này và muốn cùng anh đi tận hưởng trời thu thì gửi cho anh vài lời em nhé. Anh luôn chờ em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Văn Lộc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam