Từ nhỏ tôi được mọi người khen là ngoan, hiền, học giỏi. Đến cấp ba tôi bắt đầu chểnh mảng việc học vì nghiện game. Lúc đó gia đình tôi biết và khá buồn nhưng tôi vẫn học lực khá và đậu vào trường đại học tầm trung. Lên đại học, vì không thích ngành đang học nên tôi chỉ học cho qua môn, không tự học sâu hơn, vì thế giờ sắp ra trường nhưng tôi cảm thấy bản thân không có đủ kiến thức để xin làm việc đúng chuyên ngành đã học.
Cuối tháng chín năm ngoái, tôi đã tham gia cờ bạc online lần đầu tiên trong cuộc đời. Lúc đầu chỉ chơi vài chục nghìn đồng vui vẻ, lâu dần con số đã lên tới triệu bạc. Khi hết tiền, lần đầu tiên tôi vay mượn và chơi tiếp nhưng vẫn thua. Vì không có khả năng trả nợ nên tôi gọi về cho gia đình, được cho 20 triệu đồng trả nợ. Tôi hứa với gia đình sẽ không chơi nữa và chú tâm học tập hơn. Nhưng không, tôi đã trả nợ và tiếp tục chơi đến bây giờ, mất thêm 20 triệu đồng nữa rồi.
Bố mẹ thật bất hạnh khi sinh ra đứa con như tôi. Tôi cảm thấy mình thật tệ, gây nợ rồi để bố mẹ phải trả. Tôi mệt mỏi vì chưa có việc làm, lại báo hại cha mẹ như vậy. Tôi đã nghĩ đến việc dại dột nhưng rồi lại nghĩ đến bố mẹ đã nuôi mình khôn lớn, chẳng nhẽ lại để bố mẹ trả. Liệu bây giờ tôi báo cho bố mẹ là bản thân tiếp tục nợ, bố mẹ sẽ cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời không?
Lâm Thao
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc