Chào mọi người,
Tôi 31 tuổi, làm việc tại TP HCM, thu nhập khoảng 15 triệu một tháng, tôi còn tranh thủ làm gia sư. Tôi đang ở chung cư của gia đình. Dù cuộc sống không giàu có nhưng có thể tự lập và chăm sóc bản thân.
Ưu điểm của tôi là nhìn bên ngoài cũng không đến nỗi nào, không xinh đẹp nổi bật nhưng cũng có người khen nếu tôi biết chăm sóc bản thân.
Tuy nhiên một trong những khuyết điểm của tôi là quá chung thuỷ, trước sau như một theo nghĩa đen. Vì lý do này mà tôi từ chối rất nhiều lời làm quen.
Đã 5 năm tôi nghiêm túc suy nghĩ về khuyết điểm của mình, không chắc chắn liệu có ai chấp nhận được khuyết điểm này hay không. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc "phẫu thuật thẩm mỹ", tuy nhiên vẫn muốn thử một lần cuối trước khi lên bàn phẫu thuật.
Theo lời người lớn, tôi sẽ là một người vợ tốt. Điều này chưa có kiểm chứng nên tôi không chắc, nhưng tôi nghiêm túc khi bắt đầu một mối quan hệ. Tôi luôn cố gắng hiểu và thông cảm cho người khác. Tôi thích chăm sóc cho người mình quan tâm, nếu người đó cũng thích sự chăm sóc của tôi.
Tôi muốn tìm một người bạn đời nghiêm túc, chân thành, trung thực trong tình yêu, không nghiện game hay chơi cờ bạc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ