Anh tự hỏi lòng về vấn đề đó và dùng chân thành để đối đãi, cuối cùng chỉ nhận lại sự lừa dối. Thật ra, đối với anh, đó là một trải nghiệm trong tình yêu, có đau thì anh mới có cảm giác được.
Về bản thân: anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, sinh năm 1991, cao 1,8 m, nặng 80 kg, tóc hơi xoăn, công việc ổn định. Anh theo đạo Công giáo, hiền, vui vẻ, hòa đồng, khi nóng anh sẽ không nói nhiều, tự tìm chỗ khác để suy ngẫm. Anh không hút thuốc, bài bạc, ít khi nhậu, có chơi game nhưng bỏ rồi, không gia trưởng, luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến tốt để hoàn thiện bản thân. Sở thích là nghe nhạc, xem phim, cuối tuần thì la cà quán xá, thỉnh thoảng gặp bạn bè và đi dạo để ngắm cái đẹp ở thành phố này.
Ở Sài Gòn, cuộc sống luôn áp lực, lo nhiều thứ. Anh chỉ chờ đến Tết để về quê. Quê anh ở Đồng Nai. May mắn thay, anh sinh ra ở vạch đích. Chắc nhiều người nghĩ rằng vạch đích luôn sung sướng, thoải mái. Đối với anh, nó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Vạch đích luôn có sẵn tiền, công việc... nhưng không có thứ mà anh muốn đó là tình yêu.
Anh chỉ cần tìm người cùng đạo, tuổi bé hơn hoặc bằng 34, còn độc thân, ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định ở Sài Gòn, biết quan tâm, lo lắng, lắng nghe chia sẻ để gia đình được hạnh phúc. Còn nấu ăn hay làm việc nhà, em không biết cũng không sao, có thể học mà. Anh thích nhất câu "Tình yêu không mua được bằng tiền" và "Hạnh phúc là do mình tự tìm". Tình yêu là vô giá, còn hạnh phúc thì anh tự tìm để có cảm nhận và trải nghiệm. Nếu em muốn nhập đạo, anh rất biết ơn vì điều đó.
Cảm ơn em đã đọc hết bài này của anh. Nếu em cảm thấy anh phù hợp, hãy gửi email cho anh nhé. Anh sẽ phản hồi nhanh nhất có thể. Chúc bạn đọc năm mới tràn đầy sức khỏe, luôn vui vẻ và những ai độc thân sẽ kiếm được tình yêu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bình
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam