Em sinh năm 1989, mập (tích cực thì gọi là chuppy hoặc mũm mĩm), lùn ba mét bẻ đôi, đen giòn, nhưng em thực sự thích bản thân của hiện tại. Em thú vị, hoạt bát, vui vẻ, năng động và tử tế. "Nếu anh thấy đời mình nhạt quá. Thôi thì hãy chấm thêm em". Em nghĩ nếu cả hai cho nhau cơ hội, anh sẽ thích em (cười).
Em tốt nghiệp thạc sĩ, công việc ổn định, thu nhập tốt, tính tình phóng khoáng - là hào sảng chứ không phải dễ dãi, nấu ăn ngon, ít nhất là hợp khẩu vị với đa số những người từng ăn món em nấu. Em may mắn có một gia đình đủ đầy, êm ấm, thuận hòa và yêu thương nhau hết mực. Em cũng là người con hiếu thảo, biết điều và yêu thương gia đình. Nói thêm, gia đình em thuần nông, đủ ăn đủ mặc, bố mẹ không giàu có nhưng tự lo kinh tế, không phụ thuộc vào con cái, luôn tìm cách vun vén cho các con. Mỗi lần về quê lại được bố mẹ đùm cho bọc to bọc nhỏ rau trong vườn, gà trong sân, trứng trong tủ lạnh (cười).
Trong tình yêu, em đề cao sự tôn trọng. Mọi bất đồng (nếu có), suy cho cùng đều kết thúc bằng câu "nếu tôn trọng anh/em, em/anh đã không làm thế". Mối tình gần nhất của em cách đây mười năm. Kinh nghiệm tình yêu của em vì thế mà dừng lại ở mười năm trước. Nhưng đứng ngoài cuộc quan sát, (bị) lắng nghe, (bị) chứng kiến, đôi khi (bị) ngưỡng mộ nhiều cuộc tình của người khác, em cũng có những chiêm nghiệm cho riêng mình. Có lẽ em của hiện tại khi yêu sẽ không giống em của tuổi 23. Còn khác thế nào, em đợi anh tới mở lòng và trải nghiệm.
Mong anh không hút thuốc, ít rượu chè, có thể mê thể thao nhưng đừng mê quá. Có nhà, có xe hay không không quan trọng. Mọi thứ đều có thể đi thuê, miễn chúng ta có đủ khả năng để thoải mái chi trả cho các khoản thuê này.
Em cho rằng sự tương đồng về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, tính cách, tri thức, quan điểm sống có ảnh hưởng lớn đến việc tạo nên sự bền chặt trong mối quan hệ tình cảm.
Có những người không kết hôn không phải vì hôn nhân không quan trọng mà vì hôn nhân thực sự rất quan trọng. Em cũng vậy. Hôn nhân và tình yêu quá quan trọng khiến em cảm thấy lo sợ. Cứ thêm một tuổi, nỗi sợ lại tăng thêm. Không phải sợ không ai yêu, mà sợ tình yêu đó không có hạnh phúc. Thật ngớ ngẩn (cười).
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mộc Miên
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
