Từ: nguyen pham
Đã gửi: 07 Tháng Năm 2012 12:55 CH
Gửi chị Hồng!
Đọc những dòng tâm sự của chị, một cảm giác trong em trỗi dậy mạnh mẽ, rằng em phải làm gì đó, phải chia sẻ gì đó với chị bởi em khá giống chị.
Tình yêu của chúng em không được gia đình anh chấp nhận, nhiều lần hợp tan, và rồi chúng em có với nhau một sinh linh bé nhỏ. Vừa mệt mỏi vì ốm nghén, vừa lo lắng không biết mẹ em sẽ thế nào nếu biết tin này, gia đình anh có chấp nhận hay không, anh có thuyết phục được gia đình không, mọi người xung quanh sẽ nhìn em thế nào? Vô vàn những lo lắng và những luồng suy nghĩ mâu thuẫn.
Bản năng của một người mẹ thôi thúc em giữ lại đứa con này. Em muốn bỏ đi một nơi xa và sẽ sinh con, sẽ đi làm và chăm con, nhưng lại lo lắng làm gì để nuôi con? Ai sẽ chăm mình trong những ngày vượt cạn đó? Mặt khác, em lại không muốn cho sinh linh bé nhỏ này chào đời vì danh dự gia đình, vì em lo lắng sợ con mình phải chịu thiệt thòi khi không có cha, phải sống thiếu thốn.
Một vài người bạn thân thuyết phục em không nên sinh con, rằng nuôi một đứa trẻ không đơn giản, rằng tương lai còn rộng mở, mình còn trẻ còn làm lại từ đầu được. Và rồi em đã quyết định phá thai. Em đã tước đi quyền được sống, được làm người của chính con mình, kết quả của tình yêu giữa em và anh.
Em không biện minh cho hành động của mình, nhưng em phải làm sao khi không có tín hiệu tốt từ phía anh, em biết trông cậy vào ai? Còn nếu làm mẹ đơn thân, gia đình, bạn bè, người thân sẽ ra sao khi nhận được tin này? Người cha vừa mới khuất có được yên nghỉ hay không? Tiến thoái lưỡng nan, em đã chọn cách xấu xa đó khi sinh linh bé nhỏ được 7 tuần.
Những ngày sau khi phá thai là chuỗi ngày như dưới địa ngục. Không một đêm nào không ác mộng, không một đêm nào em có thể ngủ ngon, những cơn mộng mị về những đứa trẻ thường xuất hiện. Với những gì em đã trải qua, em chia sẻ và cảm thông với những khó khăn hiện tại của chị. Hãy bình tĩnh và tìm cho mình một lối đi tốt nhất chị nhé. Còn với cha đứa bé, cho em nhắn đến anh ấy một câu "Vì danh dự của mình mà chà đạp lên cuộc sống, hạnh phúc của người khác thì danh dự đó chỉ là danh dự ảo".