![]() |
Masashi Nakayama (giữa) của Liên quân Nhật - Hàn trong một pha tranh bóng. |
Nhưng sang hiệp hai, cầu thủ mới vào thay người của đội các ngôi sao thế giới Robert Prosineckic đã ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 72.
"Đáng lẽ ra chúng tôi đã giành chiến thắng vì chúng tôi có nhiều cơ hội hơn. Vào thời gian nghỉ, tôi đã thúc giục các cầu thủ của tôi ghi bàn thắng thứ hai nhưng mọi chuyện đã không thành. Bàn thắng tuyệt với của Prosinecki đã dập tắt hy vọng chiến thắng của chúng tôi". Huấn luyện viên của Liên quân Nhật - Hàn, cựu cầu thủ Argentinia Osvaldo Ardiles nói.
Huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc Cho Kwang-Rae nói thêm: "Tôi rất vui mừng vì trận đấu ngày hôm nay. Cả hai đội tuyển của chúng tôi đều đã rất nhiều tiến bộ. Tôi tin tưởng rằng thành công trong trận đấu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi tại vòng chung kết World Cup 2002.
Trận đấu này là một trong những sự kiện lớn để hướng tới vòng chung kết World Cup 2002. Trận chung kết của giải cũng sẽ được tổ chức trên sân vận động này.
Thủ môn của đội tuyển các ngôi sao thế giới Jose Luis Chilavert, người tại đất nước Paragoay nổi tiếng hơn cả tổng thống, là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trận đấu. Anh đã chặn đứng hàng loạt cú sút của tiền đạo đối phương và làm phấn khích toàn bộ 46.740 khán giả có mặt trên sân.
Hoàng Linh (theo Sportserver, 4/1).