Mặc dù thời tiết không chiều lòng người, nhiều tên tuổi lão thành lẫn những gương mặt trẻ của điện ảnh Việt Nam vẫn tụ hội về Nhà hát Sao Mai ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để tham dự khai mạc. Thảm đỏ đêm khai mạc dường như trầm lắng hơn so với những lần trước. Tới khoảng hơn 8h tối, các nghệ sĩ, khách mời và đại biểu mới tề tựu đông đủ để bắt đầu buổi lễ.
![]() |
Tiết mục múa hát mở màn đêm khai mạc. |
NSND Thế Anh và NSND Trà Giang đảm nhiệm vai trò MC phần lễ của đêm khai mạc. Hai người dẫn dắt chương trình còn lại là Huy Khánh và Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Đây là hai gương mặt thay thế cho Trương Ngọc Ánh và Bình Minh sau khi cả hai không thể tham gia vào phút chót. Huy Khánh cũng sẽ dẫn chương trình cho đêm bế mạc và trao giải vào tối 17/12, cùng diễn viên - NSƯT Hồng Ánh.
Để lại nhiều cảm xúc nhất trong đêm khai mạc là phần tôn vinh các thế hệ diễn viên qua bốn thời kỳ của điện ảnh Việt Nam. Hơn 3.000 khán giả có mặt tại hội trường Nhà hát Sao Mai cũng như khán giả xem truyền hình được nhìn ngắm lại các gương mặt nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho điện ảnh nước nhà từ những ngày đầu tiên cho tới hôm nay như Trà Giang, Thế Anh, Tố Uyên (Chim vành khuyên), Như Quỳnh, Lan Hương, Diệu Thuần, Lê Khanh, Thanh Quý, Chiều Xuân...
Phần tôn vinh các nghệ sĩ được chia làm bốn, với bốn thế hệ diễn viên từ thưở sơ khai của "dòng sông điện ảnh", thời kỳ sau khi giành được độc lập, thời kỳ đổi mới và thời kỳ hội nhập quốc tế. Khoảnh khắc gây xúc động trong đêm khai mạc là khi ca sĩ Phương Thanh thể hiện ca khúc nổi tiếng Đời gọi em biết bao lần, khán giả được ngắm nhìn lại những hình ảnh quen thuộc trong Tội lỗi cuối cùng - bộ phim gắn liền với tên tuổi diễn viên quá cố Phương Thanh - Hiền "Cá Sấu".
![]() |
Ca sĩ Phương Thanh biểu diễn ca khúc "Đời gọi em biết bao lần", màn chiếu đằng sau phát lại những hình ảnh trong phim "Tội lỗi cuối cùng" - bộ phim gắn liền với nghệ sĩ "Hiền Cá Sấu" Phương Thanh. |
Nhiều nghệ sĩ cũng không cầm được nước mắt khi ca sĩ Cẩm Vân thể hiện Bài ca không quên, dành tặng riêng cho những người có công với nền điện ảnh nước nhà nhưng đã ra đi mãi mãi.
Đạo diễn Phạm Việt Thanh - người dàn dựng đêm khai mạc và bế mạc - tiết lộ: "Dòng sông vẫn trôi như thế, có lúc êm ả nhưng cũng có lúc trào dâng. Phần lớn những chuyện tình đẹp cũng thường xảy ra bên dòng sông nên tôi lấy ý tưởng Dòng sông điện ảnh cho hành trình liên hoan phim Việt Nam năm nay". Trong đêm khai mạc, bên cạnh những khoảnh khắc sâu lắng như lúc tưởng nhớ các nghệ sĩ đã ra đi hay điểm lại các gương mặt quen thuộc thời kỳ đầu, chương trình cũng đem tới không khí sôi động trong nửa cuối với sự xuất hiện của các diễn viên đương đại, với phần trình diễn Đừng ngồi yên trong bóng tối của Lưu Hương Giang.
Tiết mục Ca ngợi tổ quốc do bốn giọng ca - Tấn Minh, Phương Thanh, Lưu Hương Giang và Quang Hào - thể hiện khép lại đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Trong hai tiếng, khán giả và nghệ sĩ đã cùng nhau trải nghiệm một hành trình kéo dài 40 năm của điện ảnh Việt Nam với nhiều thăng trầm, buồn vui.
![]() |
Cẩm Vân sâu lắng với "Bài ca không quên". |
Lần đầu tiên tổ chức tại thành phố biển Tuy Hòa, Phú Yên, Liên hoan phim Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân nơi đây. Rất nhiều người, ở đủ lứa tuổi, đã tới Nhà hát Sao Mai để gặp gỡ, chụp hình và trò chuyện với các nghệ sĩ mà trước đây họ chỉ biết tới qua báo, đài, tivi. Diễn ra cùng lúc với đêm khai mạc, buổi chiếu ngoài trời của bộ phim Long Ruồi tại quảng trường 1/4 cũng lôi kéo rất đông khán giả tới xem, dù trời mưa.
Trong hai ngày 16 và 17/12, dự kiến thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục đón các đoàn nghệ sĩ tới tham dự. Vợ chồng đạo diễn Nhuệ Giang - Thanh Vân vừa trở về từ LHP Dubai, cũng sẽ có mặt tại Phú Yên trong chiều nay. Những tác phẩm và cá nhân đoạt giải sẽ được công bố trong đêm bế mạc 17/12. Năm nay có 108 tác phẩm, ở đủ các hạng mục phim truyện nhựa, phim truyện video, phim tài liệu video, phim tài liệu nhựa, phim khoa học và phim hoạt hình tham dự.
|
Nguyên Minh